Tình hình là em vừa tậu được 2 em yến phụng ngoài hàng bán chim, về tìm hiểu mới biết là 2 em này đã già rồi. Nhưng em không biết chính xác là bao nhiêu tháng tuổi, mà em lại chưa nuôi chim bao giờ :-ss Có bác nào đoán đc thì giúp em với. Nếu là chim trưởng thành thì có khó để làm quen không các bác ? Em cứ muốn bắt nó ra cho bay trong phòng nhưng sợ nó mổ... Hình em nó đây ạ
Ðề: Các bác giúp em với Em cũng vừa mua hôm nay thôi bác Ban nãy vừa thò vào lồng định sờ tí thì 2 em nó bay loạn xạ làm em giật cả mình T_T Bác bảo em làm sao mới quen với chúng nó được bây giờ T_T
Ðề: Các bác giúp em với xịt cho chúng nó ướt hết rồi lôi ra cắt lông cánh đi. Sau đó ngày thả rông ở ngoài cho nó quen là được..
Ðề: Các bác giúp em với Về cơ bản bọn này lành mà; cắn cũng ko đau lắm (ko tới xương). Bác cắt cánh nó đi rồi thả nó loanh quanh như gà cũng được. Cửa lồng nếu trơn thì buộc dây vào nhá ko thì con nâng cửa con kia chui ra ngoài luôn.
Ðề: Các bác giúp em với aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Các bác giúp em với k bít về giống chim này,,các cao thủ chỉ giúp e nó kìa,mình ngồi ngoài hóng hớt