đây là hình ảnh những con lovebird và thành quả của tụi nó . tổ của tụi nó là mấy cái hộp khoét 1 lỗ lớn và 2 lỗ nhỏ , tụi nó thích bóng tối . trên là 2 cái tổ, 1 cái 3 trứng , 1 cái 1 trứng. 2 cái con mái nhưng cùng 1 con đực ) rơm rạ th2i tự tụi nó mang vào mới chịu, mình nhét vào thì nó đạp ra, sau đ1o tha vào lại để sắp xếp con đực vào thix là vào tổ nào ngủ cũng đc, vậy mới ghê chứ con đực là con ở hình chữ kí. tụi này nuôi khá lâu mới đẻ, vì vậy một số người ko đủ kiên nhẫn nên ko thấy đc thành quả. lứa trên mình nuôi 1.5 năm tụi nó mới chịu "lòi" ra mấy quả trứng. 1 con thì lứa trước đẻ 4 quả ( hình thứ 4, lúc này nó vừa chui vào tổ thì mình chụp ngay )) , nhưng do nhốt riêng, nên không có trống thành ra ko nở được. đợt này hy vọng nở cả 7 trứng. tụi này nuôi ko có lồng , mà thật sự là lồng ko nhốt đc tụi nó , cũng may tụi nó thương , ko bay mất, có bay thì khảng 5 p sau cũng về lại.( tưởng mất mấy lần )
Ðề: vẹt của Kuma Trứng kuma coi bộ to hơn so với trym àh ) ) hì hì anh kết cái là em thả rông, bay đi rồi bay về good đó em NGưỡng mộ ngưỡng mộ
Ðề: vẹt của Kuma hehe thank các bác đã giành chút ít thời gian quý báu để sờ "trym " em .) do đã có 1 đợt trứng ko nở đc vì thiếu trống nên e chưa chắc lắm là trứng có nở đc hay ko. vẫn đang hồi hộp chờ đợi. tuần sau mà ko nở thì chắc nấu mỳ thật vì tụi nó đẻ đc 2-3 tuần rồi. nếu có nhiều nhóc tì, mình sẽ quyên 2 bé cho 2 bạn <------ Bổ sung bài viết -------> e ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu hề hề trứng em đeo lâu thấy nặng a à ) , ấp mãi cũng ko chịu nở > em cũng có cắt cánh, nhưng tụi nó nhỏ quá, cắt thế nào cũng bay đc, nên chịu luôn.Đc cái tụi này ham ăn nên train cũng khá dễ, e cho tụi nó ra ngoài nhà luôn, vài lần cái nó nhớ , ko lạc nữa ( có cột dây ) . sẵn nói luôn là con đực ko có cánh sẽ ko đạp mái , có đạp cũng khó khăn và rớt lên rớt xuống quoài hà
Ðề: vẹt của Kuma POst anh em xem mấy con em từng nuôi. con lovebird đứng bên trái là con đực điển hình và bên cạnh là con mái điển hình. từ nhìn 2 con này mà sau đó em chọn đực mái cho lovebird đều trúng cả )