Sao tuần này đen đủi vậy. 1 em ngực hồng ra đi do chuột cắn, hum nay đi làm về lại ko biết đâu ko có dấu vết nào cả 1 e lovebird chỉ còn 1 e trong lồng. Buồn và thả e ấy ra cho e ấy bay đi mà e ý vẫn cứ ở trong nhà ko chịu bay. Nhìn e còn 1 mình mà thấy bùn bùn... ( ( (
Ðề: Buồn vì ko biết vẹt đi đâu chia buồn cùng bạn nhé , tuần trước mình cũng đã bị bay mất 1 em ngực hồng , ( nhưng 2 ngày sau lại bay về ) mình tin em kia của bạn cũng sẽ bay về thôi bạn à
Ðề: Buồn vì ko biết vẹt đi đâu lovebird thì khó ùi, bạn cữ giữ con còn lại lại, bít đâu chúng nó nhớ nhau lại bay về, thả đi giờ nó ko tự tìm đc thức ăn nó die thì sao @@
Ðề: Buồn vì ko biết vẹt đi đâu Bạn cứ đợi vài ngày xem sao, khi đói nó sẽ bay về, lovebird cũng biết mở cửa lồng giỏi lắm.
Ðề: Buồn vì ko biết vẹt đi đâu Mình nghĩ là nó ko bay về đâu, sáng nay e còn lại đã tạm biệt và bay đi rùi. Mấy e yến phụng buổi sáng gọi nó inh ỏi, nó cũng gọi inh ỏi rùi bay đi. Chắc chúng tạm biệt nhau. Nó đã trưởng thành và bay tốt rùi, chắc nó sẽ ko die đâu. E chỉ hi vọng 2 e nó tìm được nhau thui.
Ðề: Buồn vì ko biết vẹt đi đâu bùn nhỉ @@, mình cũng thích tụi lovebird và yến phụng, nhưng ko thông minh cho lắm, thui chia bùn cùng bạn vậy, chăm sóc những em còn lại thật tốt nhé :X