Do ở nhà chẳng ai bán đồ chơi cho vẹt nên sáng nay nghĩ ra ít đồ mà dễ làm cho bé , nhai cả ngày ko nát ). Ít nắp của các chai nước ( coca, dr.thanh, c2, lavi...) đục lỗ buộc vào như bánh pháo là có cái cho e nó gặm :X. mình làm vẫn ít, a e mà làm thì treo dầy nắp hơn nữa là ok ) Vẫn xanh đỏ tím vàng nhé =))
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo nhân tiện khoe luôn con của mình cái.mấy hôm nay đang dạy trèo lên tay ăn ).chưa có phụ kiện gì chó nó nhưng làm cho nó được cái không gian thoải mái )
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo hay đó bác ạ!!! Em đang kiếm đc ít đồ chơi của mấy nhóc!!! nhưng chưa có thơi gian xâu vào cho em nó gặm!!! hjhj.
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo tại mình chưa cắt cánh nên về nhà mới cho em nó ra ngoài chơi, chứ thả ra cái nó bay vòng vòng trong nhà @@,ko ai trông là mất như chơi , cắt đi thì tội nghiệp nó =.=
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo Hehe, cảm ơn anh slim_shady nha. Để về bắt chước anh làm cho pé nhà em nó gặm mới được!
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo còn e thì lấy mấy cáj treo màn gió còn dư nối lạj rùj treo vô lồng cho pé nó gặm. Cáj vòng tròn a shady lấy ở đâu vậy?Thân
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo cái vòng tròn to đó mình mua lồng kèm theo lun, bạn có thể ra hàng bán lồng chim hỏi mua, chắc là có đó.
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo cái bọn này gặm vô tội vạ,cái gì cũng gặm,gặp gì gặm đó.hôm nọ có cái ốc vít nắp key vứt ở cửa sổ nó cũng mang ra nhằn nhằn xem có ăn được không.pó tay! ban đêm hai mắt nhắm tịt lại rồi nhưng mà mỏ vẫn cố tha thêm thứ gì đó vào mồm để nhằn cho dễ ngủ )
Ðề: Đồ chơi nhà nghèo Em từng nghịch nghịch làm mấy thứ treo lồng nên có tí kinh nghiệm. Thật với bác, cái dây xanh xanh, nó gặm tí là đứt :-<