lúc nãy sơ ý thay cong nước cho em chòe. làm em nó xổng mất. hic hic. minh vào cám đc 3 tuần đã hót xổng nhưng ít. bùn đếch chịu đc. chỉ bít nhìn em ý bay sang cây nhà hàng xóm :^o
Ðề: lại mất chòe......... thua chú mày . luôn sáng anh sổng con rồi giờ đến lựot chú mày à , bay cây nhà nào
Ðề: lại mất chòe......... RỦ NHAU phóng sinh chòe thế này để sang năm bắt chòe non đây à , để có thời gian anh kiếm cho con đầy đủ móng mỏ mà chơi , giờ còn có 1 con đủ móng với con mất một móng hâu thôi chú lấy em mất móng hậu thì qua a
Ðề: lại mất chòe......... vâng.............................; mẹ con kia hót rồi mà bay. lúc trưa em cơm em thấy on hót múa đuôi 1 tý. xong thôi tiếc
Ðề: lại mất chòe......... ax thua luôn , mai mua lưới về rào hết bố nó lại cho khỏi sổng chim , bực cả mình
Ðề: lại mất chòe......... chia buồn cùng bác nhé, e đang đi bẫy lại con Chào mào cùng 1 ông chú ở gần nhà đây, cho nó tắm xong chuyển sang lồng nuôi rồi mở luôn cửa lồng. ảo quá, nó vẫn ở đây mà k vào lồng bẫy.
Ðề: lại mất chòe......... ng ta xõng chim, đang bùn mà bác lại vui, chúc mừng con chim, chém gió à xãy xim bun lắm à, nhất là con mình thix
Ðề: lại mất chòe......... Thành thật chia buồn với chủ thớt nhé, thôi coi như e nó k có duyên ở với mình thì phóng sinh lấy chút lộc đầu năm. Bạn nên kiếm e khác về chăm
Ðề: lại mất chòe......... Hô hô, mấy ông thi nhau phóng sinh vào mùa sinh sản thế này đúng thật là từ bi như quan âm bồ tát vậy. hehe. Mấy hôm nữa tìm ít chòe non mà nuôi, vài tháng lại có chòe cơi thôi mà. hehe
Ðề: lại mất chòe......... mình cũng vừa bị mất em lữa yêu thích nên biết cảm giác của bạn chia buồn cùng bạn chúc bạn sớm tìm được em khác thay thế em mới mất
Ðề: lại mất chòe......... Mất e này để có dc e khác hay hơn bác nhe..k sao đâu,rút kinh nghiệm cho e chòe sau hay mà k bị bay