hungnguyen
Thành Viên
- Tham gia
- 6 Tháng sáu 2011
- Bài viết
- 232
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 16
Mình có con chòe than mộc nuôi từ lúc vào cám đến giờ gần được 1,5 tháng. Do chim nhảy nhiều nên gần đây bị cụt mất 2 móng ở 2 bên chân. Con này dáng cau, đuôi dựng, kè lồng với chòe khác hoặc kè gương là thái độ ngay. Treo chỗ tĩnh đã nghe hót sổng trộm. Nói chung là khá đẹp, chỉ mỗi tội nhát. Hôm qua phát hiện ra cụt móng từ lúc nào, chán quá đi mua con chòe thuần về nuôi và gạ chủ cửa hàng bán chim mua lại với giá rẻ nhưng họ không muốn mua chim tật lỗi bảo khó bán. Đi mấy chỗ khác cũng chẳng ai mua lại (vì chòe mộc cũng rẻ, chim tật lỗi thì không ai mua nên họ không bán được). Vậy là chiều qua mở cửa lồng thả cho em nó về với thiên nhiên. Nhưng sáng nay em nó lại mò về đánh nhau với em thuần mới mua chiều qua và cứ đứng ngoài bám lồng mổ vào cóng cám. Đuổi em nó bay đi rồi đi xuống tầng 1 (mấy con chim mình treo trên tầng thượng có cửa kính). Một lúc sau lên lại thấy nó bay vào đòi ăn (chắc tại ra ngoài không kiếm được gì ăn nên đói quá). Thế là lại đi lùa hết các cửa vào và bắt lại. Cho cám, cho nước vào em nó mổ lia lịa. Vậy là lại để lại nuôi sau này nghe hót vậy chứ thả ra chẳng biết có thọ được không.
Relate Threads
Latest Threads