Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

hungdongthanh

Thành Viên
Tham gia
29 Tháng chín 2012
Bài viết
0
Điểm tương tác
1
Điểm
8
như tiêu đề ạ.Em mới mua 1 chú than mộc,chắc cũng dc 1 tuần rồi.Lông lá đẹp dáng đẹp,nhưng nó đặc biệt là đêm không ngủ,cứ nhảy trong lồng cả đêm,làm em cũng mất ngủ theo.Em treo chim trong nhà .Em muốn hỏi các anh làm thế nào cho nó ngủ với ạ.em sợ cứ thế này nó kiệt sức mà chết mất
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Chim càng nhảy chứng tỏ sức khỏe chim khá tốt.Chim nhảy trong lồng lúc đêm là do nó sợ 1 cái gì đó hoặc đi ngủ bạn không phủ áo lồng kín.
Thử tháo cầu ngang thay 1 cái khác, hoặc lắp thêm cầu ngủ cho nó yên tâm hơn
Treo cái lồng ra chỗ khác, chỗ tối hơn không nhìn thấy ánh sáng thử xem sao.
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

khỏi chỉnh luôn. hủ áo lồng kín vào, và để chỗ tĩnh là chim ngủ thôi.

Chim càng nhảy chứng tỏ sức khỏe chim khá tốt.Chim nhảy trong lồng lúc đêm là do nó sợ 1 cái gì đó hoặc đi ngủ bạn không phủ áo lồng kín.
Thử tháo cầu ngang thay 1 cái khác, hoặc lắp thêm cầu ngủ cho nó yên tâm hơn
Treo cái lồng ra chỗ khác, chỗ tối hơn không nhìn thấy ánh sáng thử xem sao.
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Chim càng nhảy chứng tỏ sức khỏe chim khá tốt.Chim nhảy trong lồng lúc đêm là do nó sợ 1 cái gì đó hoặc đi ngủ bạn không phủ áo lồng kín.
Thử tháo cầu ngang thay 1 cái khác, hoặc lắp thêm cầu ngủ cho nó yên tâm hơn
Treo cái lồng ra chỗ khác, chỗ tối hơn không nhìn thấy ánh sáng thử xem sao.
Đã thay lồng khác,thay cầu đậu,lắp thêm cầu ngủ.trùm kín áo lồng mà tình hình không cả thiện anh ạ.cả đêm qua em mất ngủ với nó .Chẳng biết em nó làm sao
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

cho nó nửa viên cenlucen xem có ngủ ko? sau tính típ=))
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Bác để chỗ thật tĩnh và tối xem. Chứ e nghĩ là chim cò nó hoảng cái j đấy mới thế
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Mộc về ko quen trùm áo lồng nên nó sợ đặc biệt bác để trong phòng có 1 tí anh sáng nó chiếu vào hoặc là có tiếng động nhỏ là có cứ thức ak. rồi từ nó quen thôi- bác chuyển qua phòng khác thử xem :D
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Chụp kín áo lồng lúc chiều tối bác ơi.nhảy nữa thì nó bị điên rồi
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

bạn kiểm tra nó bị muỗi đốt cũng nhảy đó. em mi của minh cũng thế, nhưng xua muỗi đi thì hết
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Đêm nay bác không ngủ, ngày mai bác ngủ bù, sáng mà nó ngủ vật vờ có khi lại nhanh thuần đấy. Nói đùa vậy thôi chứ hiện tượng của em nó nhảy là do em nó sợ 1 cái gì đó, bác phải tự nhìn thôi, nhiều khi cũng sợ cả áo lồng trùm kín và sợ luôn cả bóng tối...vân vân.

Trường hợp như của bác lần đầu tiên nghe thấy nên có khi phải nhìn tận mắt mới giải đáp được.
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Em phải đăng nhập để viết bài chia sẻ với bác :)))
Thực ra buổi đêm chỉ cần có 1 tý ánh sáng thôi xong kiểu mập mờ là chim nó hay sợ
Em cũng có 3 con chim cũng bị như vậy không riêng gì chim mộc chim 3 4 năm lồng rồi vẫn vậy . Tại nhà em bên cạnh cái xưởng ô tô rất lớn nên đêm xe nó về nhiều khi đèn nó chiếu vụt qua cái là chim sợ bay loạn xạ lên đêm nào cũng thấy nó bám nóc lồng ngủ . Em cũng thử đủ cách và cuối cùng là nhốt lồng to cầu cong và bỏ hẳn áo lồng . Thế là em nó ngủ ngon Còn có 2 con bổi mới được khoảng tháng em để dưới đất cứ tắt điện 1 phát là nó nhảy loạn lên bật lên lại bình thường . Bực mình lắm em nghĩ ra đủ cách nào là chùm áo lồng từ sớm đến hé 1 tý áo lồng nhưng đều không được cuối cùng 1 hôm em chùm kín áo lồng sau đó kéo cái áo lồng ở phía nóc lồng sao cho áo lồng chỉ chùm quá cầu phụ 1 đoạn để cho chim đậu trên cầu phụ sẽ không nhìn được thế rồi nó nhảy lên đấy ngủ ngon lành bác ợ . Nhưng đêm dậy đi qua lồng phải nhẹ nhàng chứ lũ chim nó thính lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Cứ chụp áo lồng từ chiều là phải ngủ thôi........
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

Chắc con này mắc bệnh mất ngủ kinh niên rồi :))
 
Ðề: Xin tư vấn.than mộc không chịu ngủ

bác thử cách của em xem ... lúc trước mình cũng nuôi mấy em chào mào tối cũng có cái tật này .... chiều tối đến bác trùm kín áo lồng cho vào chỗ tối đừng để ánh sáng vào ..thử xem sao ... ngày trước e toàn cho vào Wc đóng kín cửa thế là các chú ngủ ngon lành
 
Bên trên