nguyenvanquebk
Thành viên Mới
- Tham gia
- 17 Tháng một 2012
- Bài viết
- 0
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 0
đẹp quá. nếu đúng chim xín mần thì xin chúc mừng chủ thớt. trước mình có em xín mần cực gấu, nhìn thấy con nào là xục xuống đòi phang ngay, nuôi được 3 năm rồi, do con nhỏ mà nó hót ầm ĩ quá nên ông già bực mình bắt mình bán đi và mình để lại cho Thắng Yên Minh. hơi tiếc tiếc vì tìm được em Xín mần thực sự giờ khó thật.
chúc mừng
nếu theo nghiệp chọi thì chưa chuẩn lắm ( theo ý kiến chủ quan ) nhưng em này hót nhiều đây
Tổng quan mà nói thì em này gọi là mặt đẹp và có thần. nếu được cái đầu xà nữa thì quả thật quá dữchim nhìn qua cũng dữ tướng quá
Em này xín mần chuẩn 100% luôn bác ạ. Người nhà e ở Tuyên Quang đi bắt và gửi về đây bác ạ. Con này lạ cái kè 2 e mái rồi mà e mái nào cũng cụp duôi sợ ko dám mở mỏ.
<------ Bổ sung bài viết ------->
...................
nó chưa quen thôi mà, để mái xa xa một chút là ok ngay. trước mình có thằng bạn thân nhà ở TP Hà Giang phải theo vợ lên xín mần ở vì vợ không xin được việc ở TP, nó sống cùng người dân bản địa ở đấy nên kiếm được hàng xịn. nhưng thời điểm đó cũng được hơn 3 năm rồi. hôm nọ gọi cho nó bảo nó kiếm cho em mộc, nó bảo mi vớ vẩn trên đấy giờ cũng nhiều lắm, mi gốc xín mần hiếm lắm rồi, phải lúc nào có bác dân tộc nào vồ được thì nó mua gửi xuống, đang chờ tin, chắc lâu lâu vì cái này không nói trước được.
chúc chủ thớt chăm sóc em nó tốt để có em mi thật hay. thân
Nói chung là được mi mộc đẹp chuẩn nguồn gốc giờ khó thật, chẳng biết 5-10 năm nữa còn mi để anh e mình chơi nữa ko bác nhỉ. E nhờ người quen mà gần một năm nay mới kiếm được e này gọi là tạm tạm thôi. có mấy con đẹp thì tộc cũng khôn lắm thét giá gần bằng cả con bò í chứEm này xín mần chuẩn 100% luôn bác ạ. Người nhà e ở Tuyên Quang đi bắt và gửi về đây bác ạ. Con này lạ cái kè 2 e mái rồi mà e mái nào cũng cụp duôi sợ ko dám mở mỏ.
<------ Bổ sung bài viết ------->
...................
nó chưa quen thôi mà, để mái xa xa một chút là ok ngay. trước mình có thằng bạn thân nhà ở TP Hà Giang phải theo vợ lên xín mần ở vì vợ không xin được việc ở TP, nó sống cùng người dân bản địa ở đấy nên kiếm được hàng xịn. nhưng thời điểm đó cũng được hơn 3 năm rồi. hôm nọ gọi cho nó bảo nó kiếm cho em mộc, nó bảo mi vớ vẩn trên đấy giờ cũng nhiều lắm, mi gốc xín mần hiếm lắm rồi, phải lúc nào có bác dân tộc nào vồ được thì nó mua gửi xuống, đang chờ tin, chắc lâu lâu vì cái này không nói trước được.
chúc chủ thớt chăm sóc em nó tốt để có em mi thật hay. thân
<------ Bổ sung bài viết ------->
mặt mũi ok đó bác, mỏ mỏng nữa --> hót nhiều. Có điều lông hơi xoăn, nên cho ăn thêm nhiều mồi tươi
Em này từ trước đến giờ chỉ có mỗi đặc sản cám cò ăn thôi. về đến đây mới biết đồ ngon là j bác ạ
chim đẹp.chúc mừng bác.................................
Cũng phải nói đến cái duyên nữa bác ạ. Sáng nay em nó đã làm một bài từ 6h sáng, e vẫn nằm trên giường mở cửa sổ ra mà nghe sướng cái lỗ tai ko chịu được. Bác có nhiều chim cò không thứ 7-cn rảnh qua khu em giao lưu *(Cầu Diễn), phong chào khu này khá tốt nhiều chim hay bác ạ.hii. thời điểm này với thời điểm cách đây 3 năm mình đã thấy khác nhiều lắm rồi, kiếm em mi chuẩn gốc khó thật. mình nhờ mấy thằng bạn thân hồi học đại học ở Nghệ an, Hà Giang kiếm mi chuẩn gốc chúng nó cũng chỉ nói là khi nào có mi chuẩn gốc mà nó biết thì nó bắt cho thôi, chứ mi ngoài hàng thì không thiếu nên chúng nó cũng không bắt. hôm lâu lâu rồi mình cũng nhờ một thằng sinh viên của mình nhà trên Hà Giang, nó nói nó có bạn làm công an nghĩa vụ ở Hoàng Su Phì kiếm cho em Hà giang của dân tộc bẫy mà chưa kiếm được. giờ nó ra trường rồi mình mà nhờ cũng khó.
bác bắt của bác nào thế, e cũng ở xín mân.
dạy ở xã nào vậy. mình ở xín mần và cũng nuôi rất nhiều chim. khi nào có thời gian lên mình giao lưu. bạn ở đâu