TRỚ TRÊU
Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc cùng lượt
Đứa thứ 1 nói :
- Ông ơi, bán cho con 500$ cam thảo ạ !
Ông già bán thuốc bắc lấy thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống để lấy cam thảo bán cho đứa bé
Bán xong, ông leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ rồi leo xuống. Sau khi tính tiền
Ông hỏi đứa bé thứ 2 :
- Cháu mua gì đấy ?
Đứa bé 2 :
- Dạ con mua 500$ cam thảo ạ !
Ông thầy bực mình, lại ì ạch lấy thang leo lên cao lấy cái thấu cam thảo xuống bán cho nó
Lần này rút kinh nghiệm, sợ như lần trước ông mới hỏi luôn đứa thứ 3 :
- Còn mày cũng mua 500$ cam thảo luôn hả ?
Cô bé lắc đầu :
- Dạ không phải ạ !
Ông thầy yên chí leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi leo xuống dẹp cái thang cho gọn
Xong ông thở phì phò hỏi :
- Thế mày muốn mua gì !
Cô bé trả lời :
- Con muốn mua 1000$ cam thảo cơ !!!!
Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc cùng lượt
Đứa thứ 1 nói :
- Ông ơi, bán cho con 500$ cam thảo ạ !
Ông già bán thuốc bắc lấy thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống để lấy cam thảo bán cho đứa bé
Bán xong, ông leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ rồi leo xuống. Sau khi tính tiền
Ông hỏi đứa bé thứ 2 :
- Cháu mua gì đấy ?
Đứa bé 2 :
- Dạ con mua 500$ cam thảo ạ !
Ông thầy bực mình, lại ì ạch lấy thang leo lên cao lấy cái thấu cam thảo xuống bán cho nó
Lần này rút kinh nghiệm, sợ như lần trước ông mới hỏi luôn đứa thứ 3 :
- Còn mày cũng mua 500$ cam thảo luôn hả ?
Cô bé lắc đầu :
- Dạ không phải ạ !
Ông thầy yên chí leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi leo xuống dẹp cái thang cho gọn
Xong ông thở phì phò hỏi :
- Thế mày muốn mua gì !
Cô bé trả lời :
- Con muốn mua 1000$ cam thảo cơ !!!!
Relate Threads
TRONG SẠCH
bởi ngoctuan,
Latest Threads