rảnh quá chẳng biết làm gì trêu em nó tí,anh em cứ chém nhé!) http://www.youtube.com/watch?v=q1qEH__ux8w&list=UUlVtOdIC28bdtAp3AHVg8rA&index=1&feature=plcp em này máu gái phết thấy gái cứ giương mắt lên nhìn )
Ðề: trêu vẹt ) rảnh thật tự dưng trêu con người ta thế kia @@ ác đức quá sao nuôi nó mà trêu đùa gì kì vậy, nói thật chứ coi thôi cũng thấy bực nữa, bác ko yêu quý nó thì nuôi làm gì nhỉ
Ðề: trêu vẹt ) trêu nó cho vui thôi chứ chẳng tộn hại gì nó đâu bác.làm như em đánh đập nó ko bằng.nó vui bác trêu nó mới thế chứ nó mà buồn bác thích trêu gì nó cũng chẳng quan tâm đâu.làm câu ác đức,bác này ác mồm thật,có phải là ko yêu quý nó thì trêu nó đâu nhỉ?
Ðề: trêu vẹt ) tớ chẳng thấy cái gì bị trêu mà vui cả chỉ người trêu là vui thôi, bác bảo cứ chém thì tớ vào bluận luôn thôi. hok nói nữa mắc công bị chém lại chết )
Ðề: trêu vẹt ) thú thật với pác tui ghét nhất cái trò chọc vẹt này... Tui thỉnh thoảng đưa em vẹt ra đang trước, có một số người vô mua hàng cứ chọc chọc kiểu này tui nói thẳng vào mặt cho bớt ngu. Chọc kiểu này cứ đưa tay vô là em nó cắn không cần biết là tay ai... sau này càng khó dạy !
Ðề: trêu vẹt ) chọc kiểu này có ngày đổ máu đấy bác, mình nuôi 2em không chọc gì đang bình yên, có ông chú vào ở 1 tuần khoái 2em này quá ngày nào cũng lấy tay chọc h nhìn 2em vừa hung vừa nhát, lỡ đụng tay vào là phập không đổ máu tróc da không là vẹt
Ðề: trêu vẹt ) craven27 và vanmách24 nói đúng đó , chọc kiểu đó sẽ làm cho vẹt dữ hơn , nhưng mà dù sao cũng là sở thích của chủ topic , nên mình miễn bình luận )
Ðề: trêu vẹt ) hì hì em trọc nó từ bé rồi các bác,em chăm nó từ lúc lông ống ra được có tí,từ đó đến giờ chẳng ngày nào không trêu nó cả :>lúc nào vui trọc mới thế thôi chứ nói im là im cấm có dám hé mỏ ra mà cắn.người lạ trêu nó thì nó cắn thật chứ em thì nó cũng chỉ há mỏ ra cho vui mà.cho đứng ở ngay bàn phím mà đánh chữ cứ thò mỏ vào gặm móng tay.chim em mà em không biết nữa) đúng là mấy bác này quan trọng hóa nhiều thứ quá.dạo này đang dạy khá nhiều thứ.giờ quan trọng nhất là dạy nói thôi chứ con này em trêu đều rồi