vào lúc mấy giờ gì đó chiều nay,do sơ sẩy trong quá trình chăm sóc chim, cụ lamvlam (Lâm) đã làm bay mất con chim yêu quý bậc nhất của mình.bây giờ cụ đang rất buồn và bi quan (thường xuyên nói đi nói lại câu nói "cuộc đời thật chó má") và có ý muốn rửa tay gác kiếm , không chim cò gì nữa mà chuyển sang chơi bướm, mà tuổi đã cao sức khỏe không cho phép cụ chơi bướm (chỉ thích hợp chơi chim) cụ là người có kinh trong lĩnh vực chim cò nên chúng ta không muốn cụ gác kiếm,vậy cháu làm topic này kính mong các cụ xem ai có bắt được chim của cụ lamvlam hay không thì gửi lại cho cụ gấp.đặc điểm nhận dạng. chim CM, màu đen (do chim già rừng) chiều dài tổng thể khoảng 20cm tùy thuộc lúc có lông hay thay lông.mào cao,đầu chim to,đít chim đỏ tươi (do cụ chăm tốt)chim cụ không quá to mà chỉ ở mức trung bình.chim hay căng lửa thất thường.hoặc cụ nào có nhã ý tặng cụ 1 con bổi loại 1 để cụ lấy lại niềm tin vào chim cò thì liên hệ với cụ.thay mặt cụ xin cảm ơn anh em trong dd.xin chia buồn cùng cụ.ai đi qua thì up hộ mình để tìm mạnh thường quân!thanks
)
)
)
)
)
)
Relate Threads
Interested Threads
Latest Threads