Mình dạo qua thấy một số bài nói về thức ăn cho chòe than rất hay, nhưng thật sự thiếu sót nếu thiếu một món cực kỳ bổ dưỡng này và cách làm khá đơn giản nhưng phải thật chịu khó và....chịu đựng. Đó là món "giòi".
Các bạn nên biết chòe than thích nhất là giòi ở hầm vệ sinh, xác động vật đang phân hủy sinh giòi (có những vùng quê nhà vệ sinh không dội nước mà chỉ đi xong đổ tro củi xuống nên ở mấy cái hầm đó sinh rất nhiều giòi b-(.
Vậy muốn làm 1 mẻ giòi cho chim ăn thì phải làm sao....?Rất đơn giản, bạn kiếm 1 con gà chết (hoặc mua về giết chết, gà công nghiệp thải loại ấy), để 1-2 hôm cho nó sình lên và bảo đảm ruồi phải đậu vào đẻ trứng. Đem con gà chết bị sình ấy cho vào túi nilon buộc kín miệng là xong, đợi 5-7 ngày mở ra, thế là ta có 1 mẻ giòi cực kỳ bổ dưỡng cho tất cả các loại chòe đá, chòe hót múa, thay lông hay ra trường đấu. Bạn phải nhặt từng em giòi, bỏ vào đĩa, cho vào lồng bạn sẽ thấy ngay, chòe ăn đến nứt diều mới thôi, nó khoái lắm.
Vì món này bổ dưỡng nhưng làm nó thật công phu và chịu đựng mùi xác chết nên chỉ khi nào chú chim của mình ra "trường" thi đấu thì mới làm cho ăn; bên cạnh đó còn cóp bí quyết để ra trường thi tốt nữa đó là, nếu sáng mai thi đấu, tối nay thấy chú chòe ngủ mà rúc đầu vào cánh là thôi, đừng đi nữa, chỉ có thua và thua...
Đôi dòng....có gì không phải mạn phép bỏ qua.
Các bạn nên biết chòe than thích nhất là giòi ở hầm vệ sinh, xác động vật đang phân hủy sinh giòi (có những vùng quê nhà vệ sinh không dội nước mà chỉ đi xong đổ tro củi xuống nên ở mấy cái hầm đó sinh rất nhiều giòi b-(.
Vậy muốn làm 1 mẻ giòi cho chim ăn thì phải làm sao....?Rất đơn giản, bạn kiếm 1 con gà chết (hoặc mua về giết chết, gà công nghiệp thải loại ấy), để 1-2 hôm cho nó sình lên và bảo đảm ruồi phải đậu vào đẻ trứng. Đem con gà chết bị sình ấy cho vào túi nilon buộc kín miệng là xong, đợi 5-7 ngày mở ra, thế là ta có 1 mẻ giòi cực kỳ bổ dưỡng cho tất cả các loại chòe đá, chòe hót múa, thay lông hay ra trường đấu. Bạn phải nhặt từng em giòi, bỏ vào đĩa, cho vào lồng bạn sẽ thấy ngay, chòe ăn đến nứt diều mới thôi, nó khoái lắm.
Vì món này bổ dưỡng nhưng làm nó thật công phu và chịu đựng mùi xác chết nên chỉ khi nào chú chim của mình ra "trường" thi đấu thì mới làm cho ăn; bên cạnh đó còn cóp bí quyết để ra trường thi tốt nữa đó là, nếu sáng mai thi đấu, tối nay thấy chú chòe ngủ mà rúc đầu vào cánh là thôi, đừng đi nữa, chỉ có thua và thua...
Đôi dòng....có gì không phải mạn phép bỏ qua.
Relate Threads
Latest Threads