Thi chim

Cutihanoi

Thành Viên
Tham gia
1 Tháng mười một 2010
Bài viết
74
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 làng nọ, có cậu bé đã 3 tuổi mà vẫn chưa bít nói cười j cả, chỉ đc cái là có con chim dài hơn người. Năm ấy nhà vua có ra chiếu tuyển hiền tài-chim dài. Cả làng thấy cậu bé có triển vọng nên góp cơm, góp gạo nuôi cậu bé với hy vọng mang giải về cho làng. Bao nhiêu cơm gạo bà con làm cậu bé lớn nhanh như thổi, và tất nhiên cái ấy cũng lớn lạ thường...

Ngày thi chim đã đến, cậu bé đại diện cho làng đi thi. Đến sân vận động Mỹ Đình (nơi diễn ra cuộc thi), cậu bị bảo vệ chặn lại:

-mày đi đâu?

-dạ em đi thi chim ạ.

-chim mày dài đến đâu mà dám thi?

Cậu bé tự tin vén ống quần lên. Anh bảo vệ ko có vẻ j ngạc nhiên, từ tốn bảo cậu

-thôi về đi. Tao chim dài 3 vòng quấn cổ vẫn còn làm bảo vệ đây này, mày vào mà xem chúng nó đang thả diều ầm ầm trong kia kia kìa.
 
Ðề: Thi chim

:))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)) hay quá ạ
 
Ðề: Thi chim

hay quá cụ ơi
cám ơn cụ Lamcuty nhé
 
Ðề: Thi chim

cụ lâm cu ty mà cũng đi thi chim a???
 
Ðề: Thi chim

Cười vỡ bụng rồi bác ơi. Cảm ơn bác
 
Bên trên