thế là xong.....

chích chòe than86

King Nothing..!!!
Tham gia
7 Tháng chín 2015
Bài viết
3,214
Điểm tương tác
1,384
Điểm
113
Tuổi
39
sáng nay vừa tắm em than quên đóng cửa lồng. 1 lúc sau thấy em ý đứng trên cột điện rít nhìn ra muốn rớt nước mắt làm đủ kiểu mà ko thấy em quay lại.... Biết tìm đâu..!!!
WP_20150924_10_52_23_Pro.jpg
 
Quá đen, xjn chja buồn. Kjếm lồng bẫy rồj tìm cách bẫy lạj đj
 
Kiếm quả lồng bẫy với ít sâu to, nhanh còn kịp
 
em đã đặt lồng bẫy nhưng phải đi làm ko ở nhà hóng dc.. lại ko có ai ở nhà giờ ko biết thế nào lúc em thấy nó rít một hồi rồi bay ra hàng cây xa xa em nghĩ chắc là đường tình đôi ngả rồi.. Giờ chỉ hi vọng nó nhớ cám, nhớ con cave của nó nó quay về thui. chán quá.
 
Chia buồn cùng chủ top - sự cố nghề nghiệp !
 
ui zoi nó huýt rồi nó sổ 1 tràng tầm 15'. Em hiểu nôm na là nó bonus cho em nốt đĩa đơn cuối cùng rồi nó đã bay đi mãi. cho tới giờ là 13 ngày vẫn bật vô âm tín....
 
Thôi thế là xong chia buồn với cụ
 
Bên trên