con của mình cũng chỉ ăn ngô tươi + thóc, cho rau quả không thấy ăn. cũng muốn nó ăn được đa dạng các loại thức ăn, vừa đủ chất cho nó, vừa dễ chăm cho mình! vẹt của mình được tầm 1 năm tuổi. các bạn nuôi vẹt lâu năm chia sẻ kinh nghiệm nhé!
vẹt non mình mới nuôi hôm đầu còn ăn đc dưa leo, táo, carot, gạo ngâm, bột ngũ cốc. Bữa nay thì chỉ khoái mỗi bột ngũ cốc và carot, mà khổ nỗi bột ngũ cốc phải đút, carot ăn nhiều dễ bệnh, mấy thứ kia đưa đến miệng là lấy lưỡi đẩy ra
Bạn muốn nó ăn loại nào thì cứ để 1 loại đó thôi... em nó đói tự khắc ăn ah...
Trước mình có nui em đầu xám và cũng làm theo cách này, sau một thời gian mình để cái j lên cần đậu là nó gặm ăn cái đó, dưa hấu, táo, nho, lúa, kê, bắp, mận... Nhà có trái cây gì thì mình cho nó 1 mẩu
(Chắc em nó không kén ăn ^^)
vẹt non mình mới nuôi hôm đầu còn ăn đc dưa leo, táo, carot, gạo ngâm, bột ngũ cốc. Bữa nay thì chỉ khoái mỗi bột ngũ cốc và carot, mà khổ nỗi bột ngũ cốc phải đút, carot ăn nhiều dễ bệnh, mấy thứ kia đưa đến miệng là lấy lưỡi đẩy ra
hihi, có thèn bạn học bsĩ, nuôi cùng mình, bảo cho ăn nhiều carrot dễ ngộ độc, hôm nay bẻ vụn bánh quy thấy ăn khí thế. Xem trên forum thấy các thành viên nuôi thả cho đi thoải mái trong nhà, vậy cái khoản "ị" tính sao vậy? mình thả cho đi rông làm nhiều bãi quá