Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

Tuy nhìn chim thì trước mắt k chê, nhưng cụ hoangphihơ9 còn nợ ae d đ đã vào top của cụ đọc bài và ai cũng biết cụ đặt tên nó là: "Sát Thủ Mường Khương của Tùng" xem thực tế nó thế nào??? muốn k mang tiếng là hữu danh vô thực thì cụ nhớ chứng minh nhé...Kẻo lần sau chẳng ai còn nhớ và tin dù có đặt tên nó là Đại sát thủ....:-o

Thôi chào cụ cháu đi làm thịt con gà trống sáng nay bị con HM nhà cháu nó mổ chết đây.....:D:D
hichic.tôi thèm thịt gà mà bị con họa mi của cụ mổ chết đấy.thank câu nói hay trg tuần.
 
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

chúc chủ chim tìm được con chim. xin chia buồn
 
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

thuần đét rồi, đâu phải mộc dở
 
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

Đúng là sát thủ thật.chúc mừng bác chủ có chim hay
 
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

Người ta mua bao nhiêu thì kệ người ta. Chim đẹp thì bảo đẹp xấu thì bảo xấu. Thừa calo hay sao mà vào lo chuyện xã hội thế hả mấy ôg? Chim đẹp thật tôi mà có tiền 10tr tôi cũng mua, chẳng phải 7. Mà chủ chim cho hỏi chọi chim ở chùa KL thứ mấy? mấy h vậy? cả bên Vân hồ nữa, nếu biết cho ít thông tin nhé bác. thank
 
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

nhìn con này qua clip mà phê quá ko biết nhìn ngoài ntn nữa.nếu đúng MK thi 7tr là rẻ đó
 
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

cũng hay lên diễn đàn xem thôi,chứ nhà ko có đk chơi chim,thấy chim và lồng của các bác toàn mấy triệu,nhìn mà thèm,em ước gì ra đường nhặt đc cái lồng và 1 con chim như của các bác,chứ nhà em đong ăn từng bữa,bjo mới có đk mua đc 1 con chim hay,hay za thèm
 
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng

tiền ít thì chơi hàng mộc,chăm lên biết đâu lại thành tài
 
Bên trên