QUÁ HỚP
Thường thường dân có máu cờ bạc rất mê tín dị đoan. Họ cho rằng khi đi chơi cờ bạc phải nghĩ ra một cái gì liên quan đến con số, nói ra một cách trung thực, lấy số đó ra đánh thì sẽ chắc ăn, chắc thắng hơn
Hai bà đi chơi cá ngựa cũng làm cách ấy
- Áo ngực chị số mấy ?
Số 3 ! - Còn chị ?
- Số 2 ! - Vậy cộng lại 2 với 3 là 5. Mình bắt cược đánh con ngựa số 5, chắc thắng đấy !
Quả nhiên con ngựa số 5 về nhất
Hai bà vô mánh trúng to
Hai anh ngồi gần đó thấy vậy bắt chước theo :
- Đêm qua mày với vợ mày làm mấy phát ?
3 phát ! - Còn mày ?
- 4 ! - Hơn mày 1 phát, vậy là 7. Tao với mày đánh con số 7 há, chắc ăn luôn đấy !
Lần này con số 2 về nhất
Hai anh chàng lầm bầm trong miệng
"Phải chi mình nói thiệt thì đâu có thua" !!!!!
Thường thường dân có máu cờ bạc rất mê tín dị đoan. Họ cho rằng khi đi chơi cờ bạc phải nghĩ ra một cái gì liên quan đến con số, nói ra một cách trung thực, lấy số đó ra đánh thì sẽ chắc ăn, chắc thắng hơn
Hai bà đi chơi cá ngựa cũng làm cách ấy
- Áo ngực chị số mấy ?
Số 3 ! - Còn chị ?
- Số 2 ! - Vậy cộng lại 2 với 3 là 5. Mình bắt cược đánh con ngựa số 5, chắc thắng đấy !
Quả nhiên con ngựa số 5 về nhất
Hai bà vô mánh trúng to
Hai anh ngồi gần đó thấy vậy bắt chước theo :
- Đêm qua mày với vợ mày làm mấy phát ?
3 phát ! - Còn mày ?
- 4 ! - Hơn mày 1 phát, vậy là 7. Tao với mày đánh con số 7 há, chắc ăn luôn đấy !
Lần này con số 2 về nhất
Hai anh chàng lầm bầm trong miệng
"Phải chi mình nói thiệt thì đâu có thua" !!!!!
Relate Threads
Latest Threads