Có bác nào vợ như thế này không
[ NHÀ EM CÓ NUÔI 1 CON VỢ ]
Nhà em nuôi một con vợ. Nó sống bằng cơm,niềm vui của nó là sai vặt, cắn mông và hành hung chồng!
Chả biết vợ các ông,các bác đẻ đái xong lsao chứ mụ vợ nhà em sau khi nó nở tung, nở toé trên bàn mổ thì nó càng ngày càng ghê gớm mới đau chứ
Đụng cái là nó gắt, nó hung dữ thật sự các ông ạ. Những lúc mà con nó khóc, cộng thêm màn liên khúc nó sai chồng lấy cái này cái nọ thì cái nhà y hệt cái chợ Cồn giờ cao điểm.
Lúc đó em chỉ muốn bùng cháy rồi nổ tung luôn ấy
Mà không phải thế là thôi đâu, không biết là phụ nữ đẻ xong có bị loạn thị không nhưng bà vợ nhà em thì loạn thị nặng lắm.
Chuyện như này:
Tối hôm đó bé Bâu đang ị, nó sai em lấy cái miếng giấy lót Màu Xanh với một giọng điệu sai chồng chuyên nghiệp. Em tìm mãi, lục mãi không thấy. Hỏi lại là cái nào thì y như rằng mặt nó biến sắc, mắt nó đổi màu ngay. Biết là tình thế không ổn, tính mạng em đang bị đe doạ nên biết thân biết phận im lặng mà cúi đầu vào tìm tiếp. Chắc sốt ruột, nó đích thân ra chỉ chỗ để cái miếng lót... Vâng, một cái miếng lót thần thánh... cái miếng lót ấy Màu Tím các bác ạ .
Đhs màu Xanh với màu Tím nó khác nhau thế mà :w
Em bực lắm nhưng nghĩ bụng bảo thôi cũng là cái may, nó mà màu xanh thật thì em vỡ mồm
Nhưng vẫn chưa hết, đến tối muộn, nó lại sai em qua phòng bên lấy cho nó cái áo 3 lỗ Màu Hồng.
Cũng ngại phết nhưng vợ sai chẳng nhẽ không đi. Vẫn kịch bản cũ, em sang tìm mãi thì cũng không có cái áo 3 lỗ màu hồng chết tiệt nào. Vợ sai đi việc, quay lại mà k có kết quả thì nứt đít.
Em đành làm liều, vơ luôn cái áo cộc tay Màu Trắng đem sang cho vợ.
Mở hé cửa, thò đầu vào, dơ cái áo vào hỏi nhẹ nhàng: "phải cái này không em?" thì vợ nó bảo đúng rồi. Em vẫn không tin vào tai mình, chạy vào, dơ ra trước mặt hỏi lại lần nữa: "Em có chắc chắn là cái này không?" thì ôi trời đất thánh thần ơi, nó bảo "không cái này thì cái nào nữa??!" .
Vâng, mẹ em đẻ ra em mấy chục năm nay,đến bây giờ em mới biết là cái áo cộc tay Màu Trắng và cái áo 3 Lỗ Màu Hồng nó giống nhau các bác ạ .
Còn cái mật khẩu fb của nó, mất từ lúc mang bầu vì nó đổi mà nhớ nhớ quên quên nên nó đổ thừa là em đổi mật khẩu của nó.
Sau mấy tháng em bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng nó mới nhớ ra.
Cũng không ý kiến gì. nhảy cẫng lên rồi cười trừ với em cái là xong.
Vợ em nó bầu bí, đẻ đái xong trí khôn của nó chuyển hoá sang cho con hết rồi. Nó nhân 75 nhân với 1,8 như này: 1 nhân 7 = 7, tiếp đến 8 nhân 7 = 56 xong nó hỏi đến đâu rồi nhờ???
Ôi thần linh ơi, trình độ 12/12 các ông ạ. Nó bán hàng, có thằng cu vào mua bột chiên A-Ri-Quých.nó vào nó hỏi là nhà mình có bột chiên Chuối không anh..
Thế có chết em không cơ chứ. Mấy hôm nó mà nói ngọng nữa chắc thắt cổ em chết luôn
Vợ em nó trung thành lắm. Nó có 1 list các bài hát ru con gồm 2 bài, cứ phát đi rồi phát lại. Em còn phát ngán phát ngẩm nữa chư nói gì là con em... khổ lắm !
Đẻ xong, rất may sữa nó nhiều. Bé Bâu bú không hết, thế là nó chuyển em thành cái thùng đổ sữa.
Vâng,và từ đó vợ em là mẹ của 2 đứa con: Em và bé Bâu
...
Rồi còn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà em không thể kể hết nổi. Nhiều lúc bực lắm nhưng vẫn thương nhiều hơn.
Cả ngày hì hục hết con khóc rồi con ăn con ỉa. Thôi thì kể ra nó hay cáu cũng phải. Vợ cáu vợ gắt cứ coi như nghe nhạc nước ngoài, khỏi cần nghe hiểu là trong ấm ngoài êm thôi
...Sinh ra làm đàn ông khổ quá trời quá đất luôn
[ NHÀ EM CÓ NUÔI 1 CON VỢ ]
Nhà em nuôi một con vợ. Nó sống bằng cơm,niềm vui của nó là sai vặt, cắn mông và hành hung chồng!
Chả biết vợ các ông,các bác đẻ đái xong lsao chứ mụ vợ nhà em sau khi nó nở tung, nở toé trên bàn mổ thì nó càng ngày càng ghê gớm mới đau chứ
Đụng cái là nó gắt, nó hung dữ thật sự các ông ạ. Những lúc mà con nó khóc, cộng thêm màn liên khúc nó sai chồng lấy cái này cái nọ thì cái nhà y hệt cái chợ Cồn giờ cao điểm.
Lúc đó em chỉ muốn bùng cháy rồi nổ tung luôn ấy
Mà không phải thế là thôi đâu, không biết là phụ nữ đẻ xong có bị loạn thị không nhưng bà vợ nhà em thì loạn thị nặng lắm.
Chuyện như này:
Tối hôm đó bé Bâu đang ị, nó sai em lấy cái miếng giấy lót Màu Xanh với một giọng điệu sai chồng chuyên nghiệp. Em tìm mãi, lục mãi không thấy. Hỏi lại là cái nào thì y như rằng mặt nó biến sắc, mắt nó đổi màu ngay. Biết là tình thế không ổn, tính mạng em đang bị đe doạ nên biết thân biết phận im lặng mà cúi đầu vào tìm tiếp. Chắc sốt ruột, nó đích thân ra chỉ chỗ để cái miếng lót... Vâng, một cái miếng lót thần thánh... cái miếng lót ấy Màu Tím các bác ạ .
Đhs màu Xanh với màu Tím nó khác nhau thế mà :w
Em bực lắm nhưng nghĩ bụng bảo thôi cũng là cái may, nó mà màu xanh thật thì em vỡ mồm
Nhưng vẫn chưa hết, đến tối muộn, nó lại sai em qua phòng bên lấy cho nó cái áo 3 lỗ Màu Hồng.
Cũng ngại phết nhưng vợ sai chẳng nhẽ không đi. Vẫn kịch bản cũ, em sang tìm mãi thì cũng không có cái áo 3 lỗ màu hồng chết tiệt nào. Vợ sai đi việc, quay lại mà k có kết quả thì nứt đít.
Em đành làm liều, vơ luôn cái áo cộc tay Màu Trắng đem sang cho vợ.
Mở hé cửa, thò đầu vào, dơ cái áo vào hỏi nhẹ nhàng: "phải cái này không em?" thì vợ nó bảo đúng rồi. Em vẫn không tin vào tai mình, chạy vào, dơ ra trước mặt hỏi lại lần nữa: "Em có chắc chắn là cái này không?" thì ôi trời đất thánh thần ơi, nó bảo "không cái này thì cái nào nữa??!" .
Vâng, mẹ em đẻ ra em mấy chục năm nay,đến bây giờ em mới biết là cái áo cộc tay Màu Trắng và cái áo 3 Lỗ Màu Hồng nó giống nhau các bác ạ .
Còn cái mật khẩu fb của nó, mất từ lúc mang bầu vì nó đổi mà nhớ nhớ quên quên nên nó đổ thừa là em đổi mật khẩu của nó.
Sau mấy tháng em bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng nó mới nhớ ra.
Cũng không ý kiến gì. nhảy cẫng lên rồi cười trừ với em cái là xong.
Vợ em nó bầu bí, đẻ đái xong trí khôn của nó chuyển hoá sang cho con hết rồi. Nó nhân 75 nhân với 1,8 như này: 1 nhân 7 = 7, tiếp đến 8 nhân 7 = 56 xong nó hỏi đến đâu rồi nhờ???
Ôi thần linh ơi, trình độ 12/12 các ông ạ. Nó bán hàng, có thằng cu vào mua bột chiên A-Ri-Quých.nó vào nó hỏi là nhà mình có bột chiên Chuối không anh..
Thế có chết em không cơ chứ. Mấy hôm nó mà nói ngọng nữa chắc thắt cổ em chết luôn
Vợ em nó trung thành lắm. Nó có 1 list các bài hát ru con gồm 2 bài, cứ phát đi rồi phát lại. Em còn phát ngán phát ngẩm nữa chư nói gì là con em... khổ lắm !
Đẻ xong, rất may sữa nó nhiều. Bé Bâu bú không hết, thế là nó chuyển em thành cái thùng đổ sữa.
Vâng,và từ đó vợ em là mẹ của 2 đứa con: Em và bé Bâu
...
Rồi còn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà em không thể kể hết nổi. Nhiều lúc bực lắm nhưng vẫn thương nhiều hơn.
Cả ngày hì hục hết con khóc rồi con ăn con ỉa. Thôi thì kể ra nó hay cáu cũng phải. Vợ cáu vợ gắt cứ coi như nghe nhạc nước ngoài, khỏi cần nghe hiểu là trong ấm ngoài êm thôi
...Sinh ra làm đàn ông khổ quá trời quá đất luôn
Relate Threads
Latest Threads