nguyenhai167
Thành viên Mới
- Tham gia
- 7 Tháng một 2013
- Bài viết
- 22
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 1
hôm nay qua nhà ông anh mình thấy cách chữa ngoái lộn của ông này hay quá,viết ra cho ae nào mà vớ phải những bệnh nhân như vậy thì có phương thuốc mà cứu chữa cho em nó:
chim của ông anh mình thì.....ôi thôi,bệnh viện trả về.Nó mà lộn thì cứ gọi là...vậy mà chiều hôm nay mình qua,mình thấy ông ấy gắn cái đĩa CD vào 1 sợi dây sao cho cái đĩa lúc nào cũng phải nằm song song với mặt đất.Sợi dây thì thả tự do 1 đầu gắn vào đỉnh lồng,1 đầu gắn vào đĩa thả xuống,thả xuống sao cho giữa đĩa và cầu con chim đứng khoảng 15cm.Cái đĩa thì cứ lủng lẳng trên đầu con chim không làm cho nó xuất hiện cái ý nghĩ : tao phải lộnnnnnnnnnn......
vậy là chiều nay mình ngồi nhà ông ấy từ lúc 1h30 chiều đến 5h chưa thấy nó lộn lần nào...thế mới đau....
AE đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng....bác nào chữa được chim...thanks em phát,hihi
chim của ông anh mình thì.....ôi thôi,bệnh viện trả về.Nó mà lộn thì cứ gọi là...vậy mà chiều hôm nay mình qua,mình thấy ông ấy gắn cái đĩa CD vào 1 sợi dây sao cho cái đĩa lúc nào cũng phải nằm song song với mặt đất.Sợi dây thì thả tự do 1 đầu gắn vào đỉnh lồng,1 đầu gắn vào đĩa thả xuống,thả xuống sao cho giữa đĩa và cầu con chim đứng khoảng 15cm.Cái đĩa thì cứ lủng lẳng trên đầu con chim không làm cho nó xuất hiện cái ý nghĩ : tao phải lộnnnnnnnnnn......
vậy là chiều nay mình ngồi nhà ông ấy từ lúc 1h30 chiều đến 5h chưa thấy nó lộn lần nào...thế mới đau....
AE đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng....bác nào chữa được chim...thanks em phát,hihi
Relate Threads
Latest Threads