dongychung
Thành viên Mới
- Tham gia
- 28 Tháng mười một 2012
- Bài viết
- 1
- Điểm tương tác
- 1
- Điểm
- 3
Chòe lửa là loài chim tôi mà tôi đã rất đam mê khi còn.
Trong tâm thức của tôi, loài chim này là loại chim có nét đẹp như là chim thiên đường trong giới chim cảnh ở Việt Nam.
Nhớ hồi ấy khi tôi còn bé, loại chim này đã đi vào tâm trí tôi khi tình cờ đi xem hội thi chim chòe lửa tại huyện vào mừng 5 tết. Khi nhìn thấy những chú chim này vừa chảy múa vừa ca hát. Tiếng hát du dương, trầm bỏng cùng hòa vào những điệu nhảy vui tươi làm xay đấm lòng người.
Và khi lớn lên khi đã có điều kiện đi làm có điều kiện để sở hữu một chú chim hay thì lại là lúc phong trào chơi chích chòe lửa tại địa phương tôi bị khủng hoảng do "cơn bảo " chào mào. Mọi người cùng đổ nhau đi mua chào mào. Các nghệ nhân chòe lửa ngày nào cũngđã phai nhạt đam mê. Và bây giò ngay cả niềm khao khát chỉ là chủ nhật đi uống cà phê giao lưu với anh em về chòe lửacũng không còn nữa. Tới ngày đem chim đi dợt nhưng chẳng có ai cả. Đành phải về một mình. Tuy đã hơn một năm nay, tôi chưa từng đem chim đi dợt nhưng cứ tới mùa bổi là cũng phải đi tìm vài em. Đúng là bị nghiện chòe lửa mất rồi. Và hiện tại, mình chơi chim với cơ chế " tự sướng" mà thôi. Tự mình, đi sưu tập những chú chim với các đặc điểm khác lạ - mình thù bên ngoài, cách đấu hót và đặc biệt là tìm các chú chim có tiếng họt thật hay và đặc biệt(đây là tiêu chí hàng đầu). Ví như là chơi chim giọng chào mào vậy. Nhưng điều thú vị ở chòe lửa là giọng hót của mõi con gần như là khác nhau hoàn toàn về cung bật, điều đàn và giai điệu. Đi sưu tập chim ví như sưu tập những bản tình ca mà ở đó không có một bản tình ca nào chung cho tất cả các ca sỉ và tất cả các ca sỉ thì cũng không người nào giống người nào. Mõi người sở hữu một giọng ca đặc thù và đặc biệt
mõi ca sỉ lại cũng chính là những tác giả với những bản tình ca do tự mình sáng tác và tự hát.
Vài dòng tự sự chia sẻ với các anh em cùng đam mê. Mong được giao lưu và trao đổi thêm với anh em cùng sở thích.
Trong tâm thức của tôi, loài chim này là loại chim có nét đẹp như là chim thiên đường trong giới chim cảnh ở Việt Nam.
Nhớ hồi ấy khi tôi còn bé, loại chim này đã đi vào tâm trí tôi khi tình cờ đi xem hội thi chim chòe lửa tại huyện vào mừng 5 tết. Khi nhìn thấy những chú chim này vừa chảy múa vừa ca hát. Tiếng hát du dương, trầm bỏng cùng hòa vào những điệu nhảy vui tươi làm xay đấm lòng người.
Và khi lớn lên khi đã có điều kiện đi làm có điều kiện để sở hữu một chú chim hay thì lại là lúc phong trào chơi chích chòe lửa tại địa phương tôi bị khủng hoảng do "cơn bảo " chào mào. Mọi người cùng đổ nhau đi mua chào mào. Các nghệ nhân chòe lửa ngày nào cũngđã phai nhạt đam mê. Và bây giò ngay cả niềm khao khát chỉ là chủ nhật đi uống cà phê giao lưu với anh em về chòe lửacũng không còn nữa. Tới ngày đem chim đi dợt nhưng chẳng có ai cả. Đành phải về một mình. Tuy đã hơn một năm nay, tôi chưa từng đem chim đi dợt nhưng cứ tới mùa bổi là cũng phải đi tìm vài em. Đúng là bị nghiện chòe lửa mất rồi. Và hiện tại, mình chơi chim với cơ chế " tự sướng" mà thôi. Tự mình, đi sưu tập những chú chim với các đặc điểm khác lạ - mình thù bên ngoài, cách đấu hót và đặc biệt là tìm các chú chim có tiếng họt thật hay và đặc biệt(đây là tiêu chí hàng đầu). Ví như là chơi chim giọng chào mào vậy. Nhưng điều thú vị ở chòe lửa là giọng hót của mõi con gần như là khác nhau hoàn toàn về cung bật, điều đàn và giai điệu. Đi sưu tập chim ví như sưu tập những bản tình ca mà ở đó không có một bản tình ca nào chung cho tất cả các ca sỉ và tất cả các ca sỉ thì cũng không người nào giống người nào. Mõi người sở hữu một giọng ca đặc thù và đặc biệt
mõi ca sỉ lại cũng chính là những tác giả với những bản tình ca do tự mình sáng tác và tự hát.
Vài dòng tự sự chia sẻ với các anh em cùng đam mê. Mong được giao lưu và trao đổi thêm với anh em cùng sở thích.
Relate Threads
Latest Threads