Ðề: Mi hót -- tắm -- rùi xòeee.....
Dạ vâng, rất biết ơn a đã wan tâm, thật sự em tài hèn, ko dán so sánh hay tranh đua với ai đâu ah, lại thêm công việc rất bận rộn, cũng vì cái đam mê thôi a ui.... Mê chim lắm nên sống 1 mình mà nui rất nhìu, 17 lồng cả thẫy, mi, khoen, đất... sáng sớm 5h30 là phải dạy rùi, chạy đi mua mồi tươi, tranh thủ về đón cái nắng đầu tiên cho mấy con chim... ngày nào ko nắng sớm xem như mất trong lòng 1 it...., dọn dẹp, tắm rửa... rồi 7h30 lật đật đi làm.... tất cả thế chỉ mong đến đc 2 ngày cuối tuần, đc nghe tụi nó réo rắt, trông tất cả mạnh khỏe là e mãn nguyện lắm rùi.....
Còn con MK thì cả là 1 sự may mắn khi wen đc 1 gia đình có ng ông đã sống ở MK vài chục năm, theo con cái về SG sinh sống, ông mang theo 2 ng bạn và nhường lại cho em 1 con này đấy ah....thân thiết và tình cảm lắm nên em trân trọng nó a ui....
E Nuôi tốt thế kia mà e nói k có tay à hịihiji..... Emnuoichim quá hay.... Chúc mừng em..... Biết thêm 1 bạn,,,, im lặng là vàng..... Lên cho anh em chơimivao chiêm ngượng ,,,, em trong Nam mà thửa mi Mường khươmg là thật sự yêu họa mi lắm đó..,,
Dạ vâng, rất biết ơn a đã wan tâm, thật sự em tài hèn, ko dán so sánh hay tranh đua với ai đâu ah, lại thêm công việc rất bận rộn, cũng vì cái đam mê thôi a ui.... Mê chim lắm nên sống 1 mình mà nui rất nhìu, 17 lồng cả thẫy, mi, khoen, đất... sáng sớm 5h30 là phải dạy rùi, chạy đi mua mồi tươi, tranh thủ về đón cái nắng đầu tiên cho mấy con chim... ngày nào ko nắng sớm xem như mất trong lòng 1 it...., dọn dẹp, tắm rửa... rồi 7h30 lật đật đi làm.... tất cả thế chỉ mong đến đc 2 ngày cuối tuần, đc nghe tụi nó réo rắt, trông tất cả mạnh khỏe là e mãn nguyện lắm rùi.....
Còn con MK thì cả là 1 sự may mắn khi wen đc 1 gia đình có ng ông đã sống ở MK vài chục năm, theo con cái về SG sinh sống, ông mang theo 2 ng bạn và nhường lại cho em 1 con này đấy ah....thân thiết và tình cảm lắm nên em trân trọng nó a ui....