Ðề: Made in Kaisari a nhiều yến đẹp quá e mới chơi vài hôm nữa ghé qua a giao lưu học hỏi kinh nghiệm của a nhé
Ðề: Made in Kaisari Em có con Hồng yến mái đang xoáy ổ thì bị kiến lửa cắn mất 1 móng chân. Liệu nó có tiếp tục xoáy ổ và đẻ không anh nhỉ?
Ðề: Made in Kaisari Thạch căng kinh lắm không Dũng ơi? Cuối tuần này anh qua nhận lại cháu nó nhé, hic, đi chơi về mà "ngọc thể" lại bất an mới nản! Cảm ơn chủ cửa hàng "ký gửi" nhé!
Ðề: Made in Kaisari Chiều tối chứ giờ này đang đi làm, chat trong cuộc họp cho nó rực rỡ !!! ) Tầm 7h có OK ko nhỉ? Thanks nhé
Ðề: Made in Kaisari Phơi nắng tranh thủ làm vài kiểu CẬU THÍCH NẰM KIỂU NÀY - kệ cậu ! Opal trắng and Agate red mosic <------ Bổ sung bài viết -------> Phaeo
Ðề: Made in Kaisari Đẹp thì đẹp thật,dân mình đúng là chết vì cái mác hàng hiệu và mốt.Bọn này giống như con xe độ máy và vỏ,mới nhìn sẽ rất bắt mắt vì lạ,sau 1 tg sẽ hết,đôi điều suy nghĩ ko có ý gạch đá hay đả kick gì mong a e lượng thứ
Ðề: Made in Kaisari Toàn hàng độc thế này chắc aem chỉ dám ngắm thôi, chứ lương có được bao nhiêu mà dám bỏ chục triệu sắm 1 đôi. Chú Sơn mạnh tay thật đấy! )