chích chòe than86
King Nothing..!!!
Nhà em tầm 15 năm rồi ko gói bánh chưng. Toàn gửi bên bà dì gói hộ luôn... lâu rồi ko ngồi trông bánh.Các cụ chém nhiệt tình quá nhà cháu vừa vớt bánh chưng ra mùi thơm nghi ngút của nếp cốm hoa vàng kaka.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhà em tầm 15 năm rồi ko gói bánh chưng. Toàn gửi bên bà dì gói hộ luôn... lâu rồi ko ngồi trông bánh.Các cụ chém nhiệt tình quá nhà cháu vừa vớt bánh chưng ra mùi thơm nghi ngút của nếp cốm hoa vàng kaka.
gũi vào sgon vài cái đi them ơiCác cụ chém nhiệt tình quá nhà cháu vừa vớt bánh chưng ra mùi thơm nghi ngút của nếp cốm hoa vàng kaka.
Hầu bóng hát văn này các bạn có biết tôn vinh những ai ko ??? tôn vinh toàn những vua . chúa - tướng tài thời tiền dựng nước và giữ nước cả .Cái này nếu chỉ là hát Văn hát Đồng theo cổ truyền thì là hay nhưng giờ nó lệch lạc đi nhiều rồi....... chạy theo tiền hết.... nghèo cũng lao vào ầm ầm đừng nói giàu. May sao xung quanh mình ko ai khoái cái món này.
Ha ha ... cảm nhận đúng ko khí tết ... chiều mới điện khoe ... giờ đã được vớt rùi ta .... có gói cái bánh út ko ?????Các cụ chém nhiệt tình quá nhà cháu vừa vớt bánh chưng ra mùi thơm nghi ngút của nếp cốm hoa vàng kaka.
Nhà chú cũng vậy ... đặt mua 3 cái để thắp hương ... chiều nay vợ chồng chú cọc chèo đem vào cho 4 cái .... 3 bà cho 3 cái ..... Uây thế là 10 cái ... quá đủ rùi ... hi hiNhà em tầm 15 năm rồi ko gói bánh chưng. Toàn gửi bên bà dì gói hộ luôn... lâu rồi ko ngồi trông bánh.
sao trong chau thấy toàn là mê tín dị đoan thôi ah nhảy múa loạn xạ hết cả lênHầu bóng hát văn này các bạn có biết tôn vinh những ai ko ??? tôn vinh toàn những vua . chúa - tướng tài thời tiền dựng nước và giữ nước cả .
10 cái thì dùng làm saao hết hả chúNhà chú cũng vậy ... đặt mua 3 cái để thắp hương ... chiều nay vợ chồng chú cọc chèo đem vào cho 4 cái .... 3 bà cho 3 cái ..... Uây thế là 10 cái ... quá đủ rùi ... hi hi
**** Phải nghe và hiểu được ... thì mới cảm nhận được giá trị nhân văn của hầu bóng ... chứ chỉ đàn đúm ko thì đó là mê tín dị đoan .sao trong chau thấy toàn là mê tín dị đoan thôi ah nhảy múa loạn xạ hết cả lên
hi ... vậy nên đâu có cần phải gói .10 cái thì dùng làm saao hết hả chú
trong cháu thấy trùm khăn trên đầu nhảy tưng tưng rồi lại phán linh tinh giống như xem bói ấy chú**** Phải nghe và hiểu được ... thì mới cảm nhận được giá trị nhân văn của hầu bóng ... chứ chỉ đàn đúm ko thì đó là mê tín dị đoan .
Thì nhiều cô cậu cứ dựa vào đó mà bố láo chứ thật ra ko mang tính ngệ thuật và tôn vinh anh ạh.trong cháu thấy trùm khăn trên đầu nhảy tưng tưng rồi lại phán linh tinh giống như xem bói ấy chú
Hi cả nhà tập trung nấu chứ ai có tự gói mà nhà em có 2vợ chồng nên gói ít thôiNhà em tầm 15 năm rồi ko gói bánh chưng. Toàn gửi bên bà dì gói hộ luôn... lâu rồi ko ngồi trông bánh.
Chỗ cụ gọi là lân đồng chứ hầu bóng chỉ tôn vinh và đóng những vai anh hùng của lịch sử thôitrong cháu thấy trùm khăn trên đầu nhảy tưng tưng rồi lại phán linh tinh giống như xem bói ấy chú
Hi vui chú ạ có niồi bánh chưng coi như là có tết.nhà cháu có đứa con gái rượu nên cũng làm cái bé bé cho con gáiHa ha ... cảm nhận đúng ko khí tết ... chiều mới điện khoe ... giờ đã được vớt rùi ta .... có gói cái bánh út ko ?????
Hi như đã nói chuyện giờ này anh bảo em gửi vào ngang đánh đố em rồi.em bảo ra em ăn tết anh có đi được đâugũi vào sgon vài cái đi them ơi
Cụ @duongrau01 cho em xin 1 chân bê máy quay vớiOK ... Quan trọng là góc quay và chọn cảnh .... quay nhiều trùng lặp cũng vất đi ...
**** Chú thì toàn quay 2 máy .. đi làm chú thuê thêm một đồng nghiệp ... băng của chú ..... tính theo đám ( một chương trình ).... làm một tiếng cũng vậy ... mà 2 buổi cũng vậy ... quay xong trả băng chú trả tiền luôn ..... tội vạ về sau chú chịu ..... bây giờ chú dựng fim quay 1 máy thấy nó cứ hẫng hụt làm sao đó ....
Ok ..... hi hi !!!!!Cụ @duongrau01 cho em xin 1 chân bê máy quay với
Uây .... vậy thì quá đã .... nhà mình có mấy cái mà chẳng ai chịu ăn ... mình tiếc xơi tất ... choáng .... !Bánh chưng nhà em kiểu gì cũng gói, cứ bọn trẻ nghỉ học hôm nào là hôm sau gói bánh, năm nay chơi hẳn 6kg gạo nếp, gói 6 cái to để thờ các cụ, còn lại gần 20 cái nhỏ cho bọn trẻ ăn dần
sao tối nay buồn quá chú đương ơi chẳng có ai đễ chém hết.Ok ..... hi hi !!!!!
Uây .... vậy thì quá đã .... nhà mình có mấy cái mà chẳng ai chịu ăn ... mình tiếc xơi tất ... choáng .... !
Bác Đương chắc cũng dạo phố chơi xuân rồi cụ ơisao tối nay buồn quá chú đương ơi chẳng có ai đễ chém hết.