Cả ba con đôi khi em để ý thấy nó nhảy liên tục miệng há ra kêu re re liên hồi.nó còn hay kêu chiu chiu nữa chứ chiu liên hồi như này thì chưa phải.nhưng trong ba con có một con to hơn một tí.nhìn người thì em mù tịt con nào cũng màu như nhau.em nuôi đến nay gần một tuần rồi dùng cám bột bóp nhuyễn với chuối bọn nó ăn cả ngày mà hết có một mẩu nhỏ gần một đốt tay có khi ít hơn.cắt chối để cám không thì lại k ăn.nay chả trùm áo lồng nữa nhưng đi ngang qua bọn nó k có gì là đâm nát mặt gjê gớm gì cũng hơi dạn rồi.không lọc đc mái ra thả cho đẻ để lồng còn nuôi con khác nữa