Khoe Em Ốc Mít Ngực Lửa Cánh Xanh

duongrau01

Thành Viên Kỳ Cựu
Tham gia
8 Tháng tám 2012
Bài viết
3,676
Điểm tương tác
1,692
Điểm
113
Có em Mít Lửa Cánh Xanh đang thay lông nay khoe các cụ để cảm thông nỗi khổ mùa đông .... muốn mà ko tắm được hu hu hu
DSC_0243.JPG


DSC_0244.JPG


DSC_0245.JPG

rét rét rét quá .... !
 
Ui cha đẹp rồi. Con vừa nhập tịch 1 cặp mà xấu quá không biết kịp chơi tết không
 
tắm nước ấm rồi để em nó gần bếp lửa cho có hơi ấm ko được hả bác.
 
tắm nước ấm rồi để em nó gần bếp lửa cho có hơi ấm ko được hả bác.
ko đâu bạn ơi ... kệ nó bẩn chút nhưng ăn uống đầy đủ - chim khỏe là ok ....... có mấy anh bạn cho tắm xong sấy bóng điện vẫn die bình thường ... lạnh lắm ... bạn hình dung mấy ngày qua ngoài này nhiệt độ xuống 12độ ... mình tắm nước nóng xong - quần áo khô mặc - máy sấy sấy đầu còn lạnh cứng người ... thì em nó khoác bộ lông ướt vậy sao mà chịu nổi .... An toàn và tốt nhất chờ trời nắng ka ka !
 
hi. trời rét ngoài bắc nuôi chim khổ nhỉ. như ở ngoài em nuôi chim là
thoải mái nhất.
 
Hi - hôm trước Thanh về đây trông nó trơ trọi nay ok rùi - dạo này chơi gió - đánh cánh quá hay ... sang xuân chắc chơi là ok !
Dạ thái độ vậy là chắc có hàng khoe tết rồi ạ. Mà con thấy tụi này dạng thật. Không đâm đầu như tụi lưng đỏ kia mà chỉ bám vanh/ nan thôi
 
Dạ thái độ vậy là chắc có hàng khoe tết rồi ạ. Mà con thấy tụi này dạng thật. Không đâm đầu như tụi lưng đỏ kia mà chỉ bám vanh/ nan thôi
Ok - đâm đầu cũng là thái độ từng con nhưng bọn lửa chơi đánh cánh nhiều hơn bọn lưng đỏ .... chú có con lưng đỏ bắt chuyền đầu vụ để ở tường bên chỗ ngồi uống nước đó ... dạo này thuần và chơi ok lắm .
 
anh Oai cho con 2 con lưng đỏ con củng chưa bắt, con 7m chuyền thì ra lông không hót nên nhà im ắng quá :D dạo này con thấy trên mạng có mấy kiểu lồng nhỏ tầm 20cm nuôi Om nhìn hay ghê.
 
cụ lắm hàng độc nhỉ.trong em hình như có lưng đỏ thôi.mấy hôm nay cụ tìm em làm gì thế
 
cụ lắm hàng độc nhỉ.trong em hình như có lưng đỏ thôi.mấy hôm nay cụ tìm em làm gì thế
Ka ka ... thấy lâu ko gặp nhớ thì tìm ... dạo này lên mod thấy vất vả quá ta ... chim cò dạo này thế nào có gáy gụ đều ko????
**** Em mít lửa này tuyển từ đà lạt ra đó ... khi tuyển nó trơ trọi như đàu con chim kền kền ... chán gê ... bây giờ lông lá đẹp trai ... trông mê luôn ... ka ka
 
dạ vẫn có nhưng ít chú ạ, chim cò giờ dễ rồi mà không trúng mùa nên không nhiều thôi. mít lửa, bụng cam gì vẫn đều đều :D[/QUOCTE
Ngoài chú mùa này rét ghê.. hôm nay có 9- 10 độ ... chim ngoài này bây giờ mới đi cặp đôi ... đến tết xong tháng 2 mới đẻ ...!
 
cụ lắm hàng độc nhỉ.trong em hình như có lưng đỏ thôi.mấy hôm nay cụ tìm em làm gì thế
**** Ka Ka ..... Hành trình của em này quá dài... Xuất xứ ..... ở Đà Lạt ... vi hành vô thăm địa đạo Củ Chi ( mod [K-One]Gino )...... Du lịch về nghỉ ngơi nhà TânOai Sài Gòn ..... xuôi tầu hỏa hành hương về nhà MạnhTiến FTB Hà Nội .... sau cùng thấy ngoài bắc mát mẻ .... dừng chân sinh sống tại nhà tui ở đất Kinh Môn - Hải Dương ... !
 
Đất lành chim về kaka, vô tay nghệ nhân yêu thương chăm sóc tốt là may cho nó rồi. Trong này bắt đầu có hơi lạnh rồi. Mọi hôm tầm 6h không chim nhà thì chim hàng xóm cũng hót mà nay im hết. Phải có nắng tụi nó mới tĩnh giấc
 
Đất lành chim về kaka, vô tay nghệ nhân yêu thương chăm sóc tốt là may cho nó rồi. Trong này bắt đầu có hơi lạnh rồi. Mọi hôm tầm 6h không chim nhà thì chim hàng xóm cũng hót mà nay im hết. Phải có nắng tụi nó mới tĩnh giấc
hi - lạnh trong đó chắc thấm gì .... ngoài chú hôm nay 9 độ nè ... trời lại mưa phùn - chim treo hết trong lán .. vậy lên chim cứ rả rích đều .
 
Hôm qua chú gửi hình cho Mạnh Tiến HN ... Tiến bảo ra giêng cháu cũng phải nuôi một em .... !
 
Bên trên