khi phụ nữ mà mê chim thì mê khủng khiếp

ngoctuan

Đại Bàng Bố
Nhân viên
Tham gia
11 Tháng chín 2010
Bài viết
9,238
Điểm tương tác
1,818
Điểm
65
Tuổi
44
Địa chỉ
Ho Chi Minh
1.jpg


Đây mới gọi là đam mê, 1 mình chị ấy trên bãi cỏ, cho con chim phơi nắng trước thềm cuộc thi HHCMMN sáng nay. Âm thầm lặng lẽ, nhưng tinh thần thật mạnh mẽ. Đáng khâm phục, đáng khâm phục.
 
Phụ nữ mà mê trym thì còn trao thân gửi phận chấp nhận cả đời cho trym đúng ko các bác
 
các chị mà mê trym thì say vòn hơn say nắng. Nhưng tui chưa thấy mặt chị này nhỡ là anh thì sao... bác Tuan cũng hay đùa lắm anh em cẩn thận hehe..
 
phóng to nhìn gần thấy cái bàn tay trai sạn, đùi thì chắc nịch tôi đoán 90% là boy rồi. Chắc cụ này lại lấy áo của vợ đi trùm cho đỡ nắng đây hhehehe... Bác ngoctuan ko qua được mắt em roài..hí hí.
 
Khẳng định với cụ là nữ nhé vì chả ông nào đi thi chim mà mang túi xách của vợ theo cả ( cái túi ngay kế con chim đó)
 
chắc gì đó là cái túi hả cụ.nhìn đâu có rỏ ràng.thôm chi tiết là cái áo khoác với mủ trùm đầu mặc quần jen bó thì đích thị là mái các cụ nhé
 
Khẳng định với cụ là nữ nhé vì chả ông nào đi thi chim mà mang túi xách của vợ theo cả ( cái túi ngay kế con chim đó)
em khẳng định đó là cái túi. Nhưng vai vuông mà lưng thì to tay dùi đục em vẫn tin đó là trống hehe. Các anh em đâu vào giải quyết vụ này cái.
 
chắc gì đó là cái túi hả cụ.nhìn đâu có rỏ ràng.thôm chi tiết là cái áo khoác với mủ trùm đầu mặc quần jen bó thì đích thị là mái các cụ nhé
ngồi xổm quần nào chả bó hả cụ gái thì em tinh lắm nhưng đây là trai cụ ơi.. hí hí..
 
Bên trên