mavanz
Thành Viên
- Tham gia
- 14 Tháng mười 2010
- Bài viết
- 924
- Điểm tương tác
- 2
- Điểm
- 18
Ðề: họa mi hà giang . . . . . . . !
Hi hi hi.....! Xã hội mà bạn, phải có người này người nọ. Nhưng không phải ai cũng vậy, ở đâu chả có thằng trộm cướp, lừa đảo ( CHUYỆN CỦA BẠN Ở TRÊN TỚ CŨNG NGHE KỂ RẤT NHIỀU, VÀ MÌNH THẤY CŨNG RẤT ĐÚNG)
Tuy nhiên chú em Hùng u tính nết được lắm, mình có hay chat chit với chú em Hùng mình thấy tính thằng em Hùng thẳng thắn ko lươn lẹo, và cũng ko phải người săn đón khách để bán chim như mọi người tưởng ...!
Tôi đã lên tận Hà Giang cậu Hũng u này tên là Hùng 20 tuổi mới tập chơi chim chọi thôi, mà đăng bài nào là định bán chim bài ấy theo bạn thân của tôi nói thì chim hay trên này ko còn để mà đăng trên mạng đâu, người chơi trên này nhiều lắm phải tranh cướp mới mua được chim. Nếu con này hay thì giá 6tr đã có khách ăn chênh lệch chuyển về xuôi kiếm được bộn tiền. Bạn tôi là thổ dân ở đây nó nói 1 câu thế này, khách lạ thành phố lớn Hà NỘi,Hcm thì gửi chim bình thường nếu đòi thử thì chém giá cao 8-10 tr cho thử thắng thì lấy, nhưng thử với chim nào thì đã có phím.
Hi hi hi.....! Xã hội mà bạn, phải có người này người nọ. Nhưng không phải ai cũng vậy, ở đâu chả có thằng trộm cướp, lừa đảo ( CHUYỆN CỦA BẠN Ở TRÊN TỚ CŨNG NGHE KỂ RẤT NHIỀU, VÀ MÌNH THẤY CŨNG RẤT ĐÚNG)
Tuy nhiên chú em Hùng u tính nết được lắm, mình có hay chat chit với chú em Hùng mình thấy tính thằng em Hùng thẳng thắn ko lươn lẹo, và cũng ko phải người săn đón khách để bán chim như mọi người tưởng ...!