mình gọi rồi chưa có hàng nghe chủ tiệm nói 1 hay 2 ngày gì nữa có hàng,hy vọng mai hoặc chủ nhật có lên tậu 1 em về chăm sóc hehe.
Một nỗi vất vả, kinh nghiệm là nên mua sau Tết Nguyên Đán, vừa rẻ vừa không bận đi chơi, mua sớm khỏi đi chơi tết luôn.
Cho anh xin chừa, 1 con anh đủ bị chữi te tua rồi, nó không chịu ở trong lồng khi anh về đến nhà (đi làm thì nhốt). Có mặt anh ở nhà mà không cho nó ra khỏi lồng thì khỏi ngủ trưa với nó luôn, thả nó ra thì nó cắn phá toàn tập, giày, dép, thảm, thau rổ bằng nhựa nó cắn không từ cái nào, rồi ị trong nhà nữaNăm nay xử con nữa hả anh =)) =)) , cho cháu nhà có đôi!!
Ra tết vẫn còn nhiều xích lông ống lắm mấy năm nay mình toàn tết xong mới mua màqua tết có còn xích lông ống hay trổ lông hết rồi các bạn nhỉ. Mình thì thích nuôi nó còn lông ống hơn![]()
Ok nghe vậy mình yên tâm, năm ngoái nuôi một bé lông ống thân lắm mà sơ ý để e nó bay mất. Buồn quá chạy ra mua lại một em vừa trổ lông, nuôi k được thân với mập mạp như em trước nên chán lắmRa tết vẫn còn nhiều xích lông ống lắm mấy năm nay mình toàn tết xong mới mua mà