Chào các cao thủ. Chòe than mình nuôi cũng được 1 năm, nuôi độc 1 con trên chung cư, 1 dạo chớm lạnh năm nay nó hay nhảy xuống bố lồng ( có lẽ núp gió ) và mình cảm giác nó thuần hơn trước. Chế độ ăn uống, tắm táp, ngủ nghỉ rất đều đặn. Sức khỏe có thể nói là khá ổn định. Nhưng nó bắt đầu sinh tật nằm đáy lồng, rồi nhảy lên cóng đứng... khiến cóng thức ăn và cầu đậu bị bẩn rất khó chịu. Đôi khi còn cắn nát cả giấy lót lồng nữa. Bác nào có kinh nghiệm hay từng gặp trường hợp này xin cho mình ít kinh nghiệm xử lý nhé. Xin cảm ơn.
Ps: Mình cảm giác độ thuần của chú chòe nhà đã khá ổn, không biết nên cho đi dãi chưa, và ở quanh khu vực chợ Bưởi có chỗ nào dãi không các bác nhỉ?
Ps: Mình cảm giác độ thuần của chú chòe nhà đã khá ổn, không biết nên cho đi dãi chưa, và ở quanh khu vực chợ Bưởi có chỗ nào dãi không các bác nhỉ?
Relate Threads
Latest Threads