Vuhongcuong
Thành Viên Kỳ Cựu
Tiếc là em chưa làm bẫy dế như cụ Minhkhôi2004 chia sẻ
Relate Threads
Ngon quá rồi... Ngần đó các em nó cũng ăn nhòe đấy.Kính gửi cácc cụ Minhkhoi2004, chichchoethan86....
Tiếc là em chưa làm bẫy dế như cụ Minhkhôi2004 chia sẻ
Hôm nọ mình gặp và mua 1 lạng, về sống nhưng không ổn, mi ăn được vài con, còn chết tiệt. Dế cụ Cương mua là dế thiên nhiên hay sao vậy Thành ???Ngon quá rồi... Ngần đó các em nó cũng ăn nhòe đấy.
Quá ngon cụ ơi - cụ bắt ở thiên nhiên hay ở quán thế ????"
Dế thiên nhiên, dế rừng đấy cụ, theo quan sát của em thì có 2 loại: màu đen + màu trắng cụ ạ, loại nào cũng béo tròn, đùi to, chân dài...Hôm nọ mình gặp và mua 1 lạng, về sống nhưng không ổn, mi ăn được vài con, còn chết tiệt. Dế cụ Cương mua là dế thiên nhiên hay sao vậy Thành ???
Chắc được 3 ngày thôi cụ ạ, vì con Khướu ăn tục lắmNgon quá rồi... Ngần đó các em nó cũng ăn nhòe đấy.
Dế đó ko phải dế nuôi badc ah. Dế này ăn tôat đó ko như dế mua nuôi bẻn trong toàn nước....Hôm nọ mình gặp và mua 1 lạng, về sống nhưng không ổn, mi ăn được vài con, còn chết tiệt. Dế cụ Cương mua là dế thiên nhiên hay sao vậy Thành ???
Tại bác chiều chuộng em nó quá chứ. Em cho ngày 7>>10 con là ko thay đổi. Aen nhiều quá nó quen mồm đi...hiiiiiChắc được 3 ngày thôi cụ ạ, vì con Khướu ăn tục lắm
Dế thiên nhiên, dế rừng đấy cụ, theo quan sát của em thì có 2 loại: màu đen + màu trắng cụ ạ, loại nào cũng béo tròn, đùi to, chân dài...
Quá ngon. Thế vụ bẫy dế cụ chủ có tính không để anh em bố trí đi QN xin vài cân nàoDế đó ko phải dế nuôi badc ah. Dế này ăn tôat đó ko như dế mua nuôi bẻn trong toàn nước....
vâng, nhiều hôm nó tham ân bị nghẹ, nhìn nó tắc ngơ mấy phút trông cũng hay hay cụ ạTại bác chiều chuộng em nó quá chứ. Em cho ngày 7>>10 con là ko thay đổi. Aen nhiều quá nó quen mồm đi...hiiiii
E xin khai thật là e sợ ma lắm, nên đi đêm e không dám đi, chứ đi đêm thì chắc chắn bắt được rất nhiều cụ ạQuá ngon. Thế vụ bẫy dế cụ chủ có tính không để anh em bố trí đi QN xin vài cân nào
Cái loại dế tự nhiên có khi còn tốt hơn dế chó ( dế đen ).E xin khai thật là e sợ ma lắm, nên đi đêm e không dám đi, chứ đi đêm thì chắc chắn bắt được rất nhiều cụ ạ
Cẩn thận kẻo có ngày nằm ngửa cụ ạh. Trước em cũng có con Mào chết ngẹn vì ăn SPW đấy...vâng, nhiều hôm nó tham ân bị nghẹ, nhìn nó tắc ngơ mấy phút trông cũng hay hay cụ ạ
Vâng e cũng nghĩ thế, vì mấy con chim của e ngoài ăn cám thì e có cho ăn dế này, nói chung hót tạm cụ ạCái loại dế tự nhiên có khi còn tốt hơn dế chó ( dế đen ).
Thế hả cụ, nó tham ăn lắm, nếu cho con Mi ăn trước thì nó sẽ nhảy loạn xạ lên, vừa nhảy vừa hót gọi mình như kiểu bảo: ông chủ ơi tôi đây, thèm quá ông ơi....hahaCẩn thận kẻo có ngày nằm ngửa cụ ạh. Trước em cũng có con Mào chết ngẹn vì ăn SPW đấy...
Loại đó chim ăn thịt săn mồi... Thỉnh thoảng em thấy mấy cha bán rong có bán BB với Bọ Cạp, Ba kích, rễ Đinh Lăng.... cũng ko đắt đến tiền triệu đâu bác Cường.Quên ko kể cho các cụ, hôm nay đi bắt dế, e nghe thấy chim rừng hót nhiều, mà hót hay lắm, chỉ có điều ko biết là chim gì. Đặc biệt là e có nhìn thấy 1 con Bìm bịp, các cụ có biết bẫy bìm bịp ko? bẫy loại này có dễ ko? nếu bẫy được thì kiếm tiền triệu chứ chẳng ít các cụ nhỉ?
Ha ha, cụ lại nói đến thể loại bổ thận tráng dương hả? Cơ mà nếu đúng là bổ cái đấy thì phải đắt chứ, chắc phải 1 triệu 1 con BB đấy.Loại đó chim ăn thịt săn mồi... Thỉnh thoảng em thấy mấy cha bán rong có bán BB với Bọ Cạp, Ba kích, rễ Đinh Lăng.... cũng ko đắt đến tiền triệu đâu bác Cường.
Hôm nọ thấy bác nào rao ở đâu đó giá 3- 400k gì đó. Bẫy và ngâm rượu để dành đi cụHa ha, cụ lại nói đến thể loại bổ thận tráng dương hả? Cơ mà nếu đúng là bổ cái đấy thì phải đắt chứ, chắc phải 1 triệu 1 con BB đấy.
Rẻ thế thôi à cụ? rẻ thế thì đi bẫy mất công lắm ạ.Hôm nọ thấy bác nào rao ở đâu đó giá 3- 400k gì đó. Bẫy và ngâm rượu để dành đi cụ