tình hình la cái lồng nhốt e két của mình đang bị kiến lửa tấn công,AE nao co cách phòng chống nao hay chỉ minh cái, hix nó cắn cái chân e két liệt mất rồi giờ chỉ đứng có 1 chân (((((
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với =)) k có liệt đâu , chỉ đau quá rồi rút chân lên thôi , nếu lồng nhỏ thì treo lên , lấy nắp chai nước suối khoét 1 lỗ rồi xỏ móc vô , xong rồi bỏ bông gòn vào nắp , chế nhớt vào nắp, thì bảo đãm k có 1 con kiến nào dám xuống , còn nếu lồng lớn thì cũng làm đại loại như vậy , nói chung kiến sợ nhớt , phải có bông gòn để giữ nhớt lại trong nắp .
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với cái lồng của e là lông tròn bự,nó nang lắm ko treo được, e chỉ để nó ơ tren ban thui. ko bít làm sao để bôi nhót đây
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với dễ thôi , tìm mấy cái nắp nhựa lớn , như nắp hủ , bỏ cái chân lồng giữa , bỏ bông gòn vô , chế nhốt vô, còn k thì quấn bông gòn xung quanh chân lồng , cột lại, chế nhớt vào bong gòn vừa đủ , còn k thì ra tiệm thú y hỏi phấn trị kiến , về vẽ xung quanh thì kiến k bò vào đc
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=4983 Trang 1 bạn đọc bài dùng thuốc regent đó, mình cũng đang đi tìm để cho dòng họ nhà kiến bay theo điệu nhạc ) Hoặc bạn có thể chế 4 cái chân cho lồng, sau đó bạn kiếm 4 cái bát đổ nước vào rùi cho lồng lên, kiến mà thilk bơi thì nhỏ vài giọt dầu hỏa vô là mấy em kiến đứng nhìn thui, cách nữa là bạn bôi dầu hỏa vào lồng, kiếm tổ kiến bôi lun vào, bôi khắp nơi có kiến bò, nó khác bỏ đi hết
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với cho em hỏi chân của vẹt nhà em cứ co lại như hình(chân trái) là bị gì vậy, có lành được không? sáng đi về là thấy nó bị rồi giờ nó không cầm đồ để ăn được=="
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với Mình cũng đã gặp trường hợp này rồi, thường thì gần như chân bị mất cảm giác luôn, không co không duỗi gì được (thường là sẽ đứng cầu một chân và nhảy cò cò). Với trường hợp này mình hay dùng dầu nóng loại dạng phun sương để xịt vào chân em nó rồi xoa bóp, co duỗi từng ngón để gân dãn ra không bị co. Nếu tiến triển tốt thì chân vẹt có thể từ từ bám cầu lại được (Kinh nghiệm là khoảng hai tuần liên tục, vẹt hay xích bị như vậy đều lành giống nhau) P/S: Vẹt bạn chắc vẹt ngoại nhỉ, loại nào thế, giống Catalina Macaw quá
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với đâu có con vẹt ngực hồng mà chụp hình khó quá thấy cái hình này nên lấy làm mẫu, để làm thử cách này hy vọng nó khỏi==" cho hỏi con vẹt của anh bị vậy nó có khỏi không? tại sao nó bị như vậy?
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với Vẹt anh lúc đầu cũng nuôi theo kiểu nghệ sỹ xích chân trên cầu inox, nhưng nó trèo vòng lên vòng xuống cái cầu, vô tình dây xích bị quấn lại tại chỗ cây đinh ốc, thế là nó bị treo ngược, chân bị dãn gân, cứng đơ luôn (cả vẹt lẫn xích mình nuôi đều đã bị như vậy nên mình biết cách chữa). Mọi người thích nuôi cầu inox cho đẹp nhưng mình thấy kinh nghiệm của bản thân nhìn mấy em nó rất đau đớn khi chẳng may bị như vậy nên mình không bao giờ xích chân nữa. Cũng là kinh nghiệm cho các bạn mới.
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với Cùng quan điểm với anh em trên này, chỉ nuôi lồng, không nuôi xích. hihi.
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với Nhớt thì cũng là 1 cách tốt, nhưng là dung dịch lỏng. Muốn để được thì phải có đồ đỡ. Bất tiện Bạn có thể dùng Mỡ Bò, quệt nhiều nhiều quanh các chân của lồng. đừng để hở chỗ nào. Đảm bảo ko con kiến nào mò tới. Bạn để lồng dưới đất cũng nên cẩn thận với Chuột.
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với Có khi nào yếu chân do thiếu chất ko nhỉ? Do lâu ko để ý mà liệt Em nuôi chào mào non, thường cứ thiếu chất gì đó trong sâu gạo hoặc chuối là chân đứng ko trụ vững trên cầu nữa.
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với bạn ra ngoài tiệm thuốc thú y, mua phấn kiến về vẽ xung quanh lồng (chân lồng, dây treo cầu...) nói chung kiến vào lồng đường nào bạn vẽ chặn đường đó... vẽ 1, 2 lần là kiến ko dám tơi nữa đâu. Hộp phấn 2 viên, giá 7k
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với hix, cái phấn e cung bit chứ mà đi hỏi khắp chỗ mà chả có, chắc là ở chỗ e ng ta ko bán thứ nà, bây h e có thêm 1 công việc mới, ngồi ngay lồng canh bắt kiến, chú nào vừa mon men tới là e thịt chú đó )))
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với bác cố kiếm cho em 1 đôi kiến nhé về ghép đẻ lấy trứng cho chim ăn :-ss:-ss
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với Có loại thuốc diệt dán, kiến ở các hiệu thuốc bảo vệ thực vật có bán. về rắc vài lần là kiến sợ thui mà, tìm đường đi của kiến rắc vào tổ thì kiến chết hết lun.
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với thế bác ra tiệm đặt làm cái lồng nuôi kiến đi nhé , rùi e ship ra cho )
Ðề: cứu với mọi người ơi, ai có kKN chỉ mình với cái chân con vẹt của em mấy ngày này xoa rượu gấu cho nó vẫn chưa hết==" ai có cách chữa bệnh này không?