Con Chim tự kỉ....

**** Đúng là em này chê miền bắc lạnh ... muốn vô nam ăn tết cho ấm áp rùi ka ka .
dự án anh nemo đề xuất hết tuần này ko ai gửi ảnh là ngưng chú ah công việc cuối năm cứ vắt chân lên cổ chạy dải chú ơi
 
ngũ trễ vậy chắc chăm ko đều tay hả thành mới vừa đổi cám chưa ổn định nên vậy thôi
Anh ơi tuần vẫn tắm 2 lần.... Dế 10/ngày... cám nước đầy đủ...thiếu mỗi đàn bà, đi dãi cộng thêm yếu tố trời lạnh... có khi lại phải kiếm con vợ cho nó.
 
dự án anh nemo đề xuất hết tuần này ko ai gửi ảnh là ngưng chú ah công việc cuối năm cứ vắt chân lên cổ chạy dải chú ơi
Ok bận lắm .... mà cụ nê mô này đem con bỏ chợ ..... chú mà đạp xe vô chú phạt chầu rượu say thì ở lại ... ko say thì về .... haha
 
Ok bận lắm .... mà cụ nê mô này đem con bỏ chợ ..... chú mà đạp xe vô chú phạt chầu rượu say thì ở lại ... ko say thì về .... haha
chú mà đạp xe vào tới bình phước bảo đảm với chú chưa nhậu đã say làm sao mà về được,kaaa
 
mi mình tranh thủ tắm hằng ngày tốt hơn thành hơn
Trời em biết là vậy nhưng ngoài này thời tiết lạnh + bận rộn kiếm cơm 8,9h tối về... có được thời gian ngắm chim cũng tốt lắm rồi anh Hoàng ơi.... Thôi thì kệ nó đi có sao sài vậy.....
 
Trời em biết là vậy nhưng ngoài này thời tiết lạnh + bận rộn kiếm cơm 8,9h tối về... có được thời gian ngắm chim cũng tốt lắm rồi anh Hoàng ơi.... Thôi thì kệ nó đi có sao sài vậy.....
đến giờ mình vẫn chưa mở áo lồng mà tụi nó đang làm ầm nhà lên đây. mà thành đổi cám lâu chưa
 
Trời em biết là vậy nhưng ngoài này thời tiết lạnh + bận rộn kiếm cơm 8,9h tối về... có được thời gian ngắm chim cũng tốt lắm rồi anh Hoàng ơi.... Thôi thì kệ nó đi có sao sài vậy.....
đến giờ mình vẫn chưa mở áo lồng mà tụi nó đang làm ầm nhà lên đây. mà thành đổi cám lâu chưa
 
đến giờ mình vẫn chưa mở áo lồng mà tụi nó đang làm ầm nhà lên đây. mà thành đổi cám lâu chưa
Em đổi cám được nửa tháng rồi.... Ngoài này cũng lạnh mà anh. bỏ áo lồng ra trông vẫn như cục bông đang ngái ngủ.... hic.
 
Cám ơn bạn Long Khung đã chia sẻ.. Con này trước bị gãy 1 nửa móng giờ nó mọc ra vậy đó nhưng các ngón đều ko vấn đề gì...
 
Em đổi cám được nửa tháng rồi.... Ngoài này cũng lạnh mà anh. bỏ áo lồng ra trông vẫn như cục bông đang ngái ngủ.... hic.
ấy nữa tháng chưa đâu tầm khoảng tháng quen cám lửa mới ổn định được thành ơi. qua tết mình định đổi sang cám ba vì ko dùng hiển bảo khánh nữa
 
Anh ơi tuần vẫn tắm 2 lần.... Dế 10/ngày... cám nước đầy đủ...thiếu mỗi đàn bà, đi dãi cộng thêm yếu tố trời lạnh... có khi lại phải kiếm con vợ cho nó.
Nuôi mi chọi thì mới cần một trống một mái ...... nuôi mi hót một trống một mái ốp lâu thành nhờn .... ko tốt đâu .... em này chắc đang tương tư nhớ vợ ... kệ nó để một thời gian nữa em nó quen dần ... và rùi em nó hót trở lại ( ve gái mà )..... !
 
Nuôi mi chọi thì mới cần một trống một mái ...... nuôi mi hót một trống một mái ốp lâu thành nhờn .... ko tốt đâu .... em này chắc đang tương tư nhớ vợ ... kệ nó để một thời gian nữa em nó quen dần ... và rùi em nó hót trở lại ( ve gái mà )..... !
Cám ơn chú, chú nói đúng suy nghĩ của cháu.... Chỉ có gái mới làm con người ta đờ đẫn vậy...
 
vậy là 1 tháng hết 600k tiền cám..... Còn nhiều hơn gấp đôi tiền gạo cho 4 người ăn anh Hoàng ơi hiiiiiii...
hii chưa tính ngày hết 20k dế và cào cào cho các chú chim và thêm hoa quả nữa, một năm tiêu tốn khoảng 10tr tiền thức ăn con số thật khủng thanh lí bớt đi thôi,kaaa
 
Bên trên