lý thuyết dễ hơn thực hành nhưng k có thực hành thì cũng chẳng cái gọi là lý thuyết đâu thưa bạn. mỗi con chim có 1 tính nhưng cách thức huấn luyện, luyện tập đều phải tuân thủ theo những nguyên tắc của FC và cần có 1 chút năng động, với những nguyên tắc cơ bản ấy người khác làm được còn bạn không làm được thì hãy xem lại mình đi.còn cái kiểu tung chim lên trời thì tôi vào nhiều diễn đàn của việt nam rồi nhưng chưa thấy bao h(có thể tôi có chút thiếu hiểu biết hơn bạn vì bạn tham gia cả FC nước ngoài và thấy FC nước ngoài có làm như vậy). hay bạn định làm 1 người sáng tạo, đưa 1 cách thức luyện tập mới vào nền FC việt nam để mọi người tôn sùng bạn. nhưng thưa bạn, từ ngày bắt đầu nuôi chim đến giờ bạn đc bao nhiêu ngày kinh nghiệm rồi ạ? người già có câu " k biết thì dựa cột mà nghe" người ta góp ý thì thành kiến.cái thể loại tung chim lên trời mà thành công thì đã k đến lượt bạn pots lên diễn đàn đâu ạ chẳng qua khu đất trống con chim thấy giơ tay lên cao thì nó bây đến đậu thôi, cứ thử train ở chỗ có cây xem nó bay đi đâu?
còn thể loại cho chim lôi lòng phèo chuột ra ăn trên tay thì ợ tởm vê lờ. thế mà bạn chịu đc, bạn siêu nhân chết đi đc.
chim của bạn đc bao lâu và bạn đã luyện tập với nó bao nhiều time rồi mà bạn đã kết luận nó là lì, phải chăng bạn định " 1 đập ăn quan", muốn chú chim của bạn luyện 1 cái đã thành tài? riêng chơi FC thì cần phải có time và sự kiên nhẫn, bạn đã có 2 thứ đấy chưa mà đã kết luận con chim bạn là lì? mới tập tọe vào nghề mà đã tỏ ra mình nguy hiểm.học bò đi rồi hãy học chạy bạn nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=c-xBbYKWq1c&feature=youtu.be
chim e còn cùi các ae khác thông cảm nhé, k phải khoe đâu vì cái câu này thôi : "thế chim bạn đâu cho mình và ae xem nào....clip bạn dạy chim đâu...nếu dơn giản chỉ là nói thì mình nói mình có 1 con đại bàng trắng săn khủng long được đấy"