Chòe non cần các bác giúp

bangkok

Thành Viên Tích Cực
Tham gia
6 Tháng mười 2015
Bài viết
266
Điểm tương tác
46
Điểm
28
Tuổi
38
E mới bắt con chòe non nuôi đút ở chợ hht. Khá khỏe mạnh. Nhưng khi ở chợ nhốt chung với các con khác thì nó rất ngoan há mồm đòi ăn và cũng biết mổ cám ướt tập tọe. Nhưng khi e bắt về nó nhảy như con điên.. k há mỏ đòi ăn... cứ e lại cho ăn thì nó nhảy như chim bổi... động nhẹ nhàng hết cỡ cũng phi toán loạn... e sợ nó chết đói e để con sâu vào cóng nó cũng k ăn... e lo nó chết quá... các bác có cách gì giúp e k? À quên e đã vạch mỏ rồi nhét sâu cho ăn rồi. Hic hic
 
E mới bắt con chòe non nuôi đút ở chợ hht. Khá khỏe mạnh. Nhưng khi ở chợ nhốt chung với các con khác thì nó rất ngoan há mồm đòi ăn và cũng biết mổ cám ướt tập tọe. Nhưng khi e bắt về nó nhảy như con điên.. k há mỏ đòi ăn... cứ e lại cho ăn thì nó nhảy như chim bổi... động nhẹ nhàng hết cỡ cũng phi toán loạn... e sợ nó chết đói e để con sâu vào cóng nó cũng k ăn... e lo nó chết quá... các bác có cách gì giúp e k? À quên e đã vạch mỏ rồi nhét sâu cho ăn rồi. Hic hic
E nó đây các bác ạ các bác xem hộ tướng của nó đc k ạ..
20160618_180404.jpg
 
trường hợp này khá dể vì trước em nuôi chòe đất gặp hoài giòng chòe đất chúng ít khi há mỏ đòi ăn như dòng khướu v.v.v nên nuôi rất cực trường hợp con chòe này nhảy nhiều là do chim tới giai đoạn chuyền nên nhận biết được nguy hiểm và sẳn sàng nhảy khỏi tổ nếu có nguy hiểm tới và khi ở chung lồng thấy con nhỏ hơn đòi ăn chúng tưởng là mẹ và há mỏ ăn theo nhưng khi ở riêng bị tách khỏi đồng loại chúng bị stress và ngậm miệng nhát người là vậy.cụ chỉ cần dùng dế nhứ nhứ cho ăn bài hôm rồi dùng sâu tươi trộn cám ướt chỉ vài hôm sau nó đã tự ăn được rồi không phải lo nhé
 
trường hợp này khá dể vì trước em nuôi chòe đất gặp hoài giòng chòe đất chúng ít khi há mỏ đòi ăn như dòng khướu v.v.v nên nuôi rất cực trường hợp con chòe này nhảy nhiều là do chim tới giai đoạn chuyền nên nhận biết được nguy hiểm và sẳn sàng nhảy khỏi tổ nếu có nguy hiểm tới và khi ở chung lồng thấy con nhỏ hơn đòi ăn chúng tưởng là mẹ và há mỏ ăn theo nhưng khi ở riêng bị tách khỏi đồng loại chúng bị stress và ngậm miệng nhát người là vậy.cụ chỉ cần dùng dế nhứ nhứ cho ăn bài hôm rồi dùng sâu tươi trộn cám ướt chỉ vài hôm sau nó đã tự ăn được rồi không phải lo nhé
Vậy hả bác. May là tuần này e có thời gian k là nó chết chắc. E sẽ áp dụng cách của bác... cảm ơn bác nhiều
 
nếu không có thời gian rảnh củng chả sao đâu bác ạ trước em đi làm sáng ăn một bửa 5h 7h ăn bửa hai rồi tới trưa 11h mới ăn tiếp rồi tranh thu chăm lúc buổi trưa ăn vài buổi nửa rồi lại ăn đêm nói chung ngày làm hai buổi vẩn chăm tốt khỏe mạnh không vấn đề gì cả.chúc cụ thành công
 
nếu không có thời gian rảnh củng chả sao đâu bác ạ trước em đi làm sáng ăn một bửa 5h 7h ăn bửa hai rồi tới trưa 11h mới ăn tiếp rồi tranh thu chăm lúc buổi trưa ăn vài buổi nửa rồi lại ăn đêm nói chung ngày làm hai buổi vẩn chăm tốt khỏe mạnh không vấn đề gì cả.chúc cụ thành công
Vâng. E mà bận là toàn đi mấy ngày thôi. Híc e vừa đi một tuần về lúc sáng nay thì chết mất con chòe non đang ra lông báo... nên phi ra chợ mua ngay con này k thì e ngồi tiếc con kia hùi hụi.. k làm ăn gì đc.. nghiện ngập quá
 
Cảm ơn bác nêmo nhé. Con chim của e đã ăn cám hạt ngon lành rồi. Khá vất vả với nó. Nó vẫn khá nhát và phá lồng khá mạnh... hơn nữa nếu k nhầm thì nó lại là mái ... có một thoáng buồn nhẹ. Híc
 
Nuôi nó biết tự ăn đủ lông thì e thả nó về thiên nhiên. E k nuôi nó nữa bởi nó cứ thấy e là nó phi như con dồ. Chính thức e vùa thả nó đi. Đồ bội bạc... bay mà k thèm nhìn lại. Chúc sống tốt... keke. Kiếm tiền mua con non khác vậy. Hic.
 
Nuôi nó biết tự ăn đủ lông thì e thả nó về thiên nhiên. E k nuôi nó nữa bởi nó cứ thấy e là nó phi như con dồ. Chính thức e vùa thả nó đi. Đồ bội bạc... bay mà k thèm nhìn lại. Chúc sống tốt... keke. Kiếm tiền mua con non khác vậy. Hic.
Rảnh lên mình để cho con than nuôi đút lên giá đẹp nhất hihi
 
Vâng. E mà bận là toàn đi mấy ngày thôi. Híc e vừa đi một tuần về lúc sáng nay thì chết mất con chòe non đang ra lông báo... nên phi ra chợ mua ngay con này k thì e ngồi tiếc con kia hùi hụi.. k làm ăn gì đc.. nghiện ngập quá
Cụ ơi, nếu công việc mà không đút cho nó được thì khuyên cụ nuôi bổi đi (có thể là chim chuyền cũng được -miễn là vào cám rồi), chứ cứ máu và tham lại vác chim non về thì phí lắm
 
Nuôi nó biết tự ăn đủ lông thì e thả nó về thiên nhiên. E k nuôi nó nữa bởi nó cứ thấy e là nó phi như con dồ. Chính thức e vùa thả nó đi. Đồ bội bạc... bay mà k thèm nhìn lại. Chúc sống tốt... keke. Kiếm tiền mua con non khác vậy. Hic.
Cụ chưa đủ kiên nhẫn để nuôi bổi, trót khuyên cụ mất rồi. Cố lên cụ - đam mê nó thế đó
 
Cụ nhiều thì để phần em 1 con (không tranh phần của cụ @bangkok đâu nhé), đang có rất nhiều đồ để thuần
Hi em bán hộ nói thật là nhà trật mấy con chim lúc nào mà gào thì đau đầu.với lại toàn phải để tít trên tầng 1con dưới 1con không nó đè nhau không lên được
 
Cụ chưa đủ kiên nhẫn để nuôi bổi, trót khuyên cụ mất rồi. Cố lên cụ - đam mê nó thế đó
Vâng. E thì phải để chim trên cao nên ít tiếp xúc. Mua con chim non cho nhanh thuần thì lại gặp con nhát. Đã nhát lại còn mái mới đau. Hi vong bác mi cùi vậy. Tháng sau có lương mới sắm đc. Hic.
 
Bác thả chim non đi e cam đoan không sống được đâu vì đố nó biết tìm đồ ăn đấy cu cháu nó cho e cặp chòe đất nuôi non lên hôm nọ e sơ ý cho ăn không đóng cửa thế là nó đi du lịch cả một ngày từ sáng đến 4h chiều mà chả đi đâu hết cứ luẩn quản trên mái tôn không chịu mò xuống củng hơi nhát nên khó bắt đến chiều đói lả lơi nằm trên nóc e trèo lên bắt được đút cho hai con mối ăn xong kiệt sức chết luôn buồn tới giờ.chòe than non e thấy nhìn trống mái củng khá dể dàng mà
 
Bác thả chim non đi e cam đoan không sống được đâu vì đố nó biết tìm đồ ăn đấy cu cháu nó cho e cặp chòe đất nuôi non lên hôm nọ e sơ ý cho ăn không đóng cửa thế là nó đi du lịch cả một ngày từ sáng đến 4h chiều mà chả đi đâu hết cứ luẩn quản trên mái tôn không chịu mò xuống củng hơi nhát nên khó bắt đến chiều đói lả lơi nằm trên nóc e trèo lên bắt được đút cho hai con mối ăn xong kiệt sức chết luôn buồn tới giờ.chòe than non e thấy nhìn trống mái củng khá dể dàng mà
Mắt e nó kém. Xem bao bài viết rồi mà vẫn mù tịt. Chán thế đấy bác ạ. E thả nó vì nó k thích ở với e nữa hihi. Còn sống hay chết là do nó và bản năng sinh tồn. E tin là nó sống. Nó k hề biết đòi ăn mà rất hay tìm thức ăn. Hi vọng nó sống bác nhỉ
 
Mắt e nó kém. Xem bao bài viết rồi mà vẫn mù tịt. Chán thế đấy bác ạ. E thả nó vì nó k thích ở với e nữa hihi. Còn sống hay chết là do nó và bản năng sinh tồn. E tin là nó sống. Nó k hề biết đòi ăn mà rất hay tìm thức ăn. Hi vọng nó sống bác nhỉ
Lần sau trước khi thả cụ nên hỏi anh em xem ai có nhu cầu không ? Như em đây rất thích những thằng cứng đầu
 
ở chợ chim họ hay để chim thật đói, chẳng có sức mà nhảy, cho gì cũng ăn. Trước e mua e Tiểu mi cũng bị như thế. Về nhà ăn đủ khỏe lên là nhảy như điên
 
Bên trên