Chòe lửa hót nửa đêm

Ðề: Chòe lửa hót nửa đêm

mấy bác này vào chém lung tung quá bạn cứ treo em nó chỏ yên tĩnh và che kỷ không cho anh sáng điện chiếu vào em nó chứ lúc đang em nó đang ngủ mà có ánh sáng tưởng trời sang và cất tiếng hót thôi vì chim của bác còn nhát người nên lúc đó yên tĩnh nên em nó hót thế thôi bình thường mà bạn
 
Ðề: Chòe lửa hót nửa đêm

bác thử thu tiếng chim hót rồi bật lên một số lần quen dần rồi nó sẽ hót theo! nhà em cũng có một con cũng làm theo cách đấy ! những ngày nắng nó hót suốt :D
 
Ðề: Chòe lửa hót nửa đêm

Theo mình nghỉ con này đang căng lửa, bức xúc quá tối ngủ không được nên kêu gọi mái để giải quyết nhu cầu thôi. Hehe, kiếm cho em nó con mái là ok >:)

Bác này nói có lý đó.chắc chim ăn quá nhiều lòng đỏ trứng gà,thịt bò và nhiều đồ bổ nên sung sức quá ngủ không được.Tìm 1 e mái dâm dâm như a Shama nói cho e nó giải quyết là êm ngay thoi.hehe.lâu lâu chém gió tí cho vui nhà vui cửa mấy bác đừng ném gạch e nha.[-O<
 
Ðề: Chòe lửa hót nửa đêm

Bạn phủ áo lồng cho em nó nhé, đêm nó ngủ tỉnh giấc thấy ánh sáng từ bóng điện nghĩ là trời sáng nên hót vậy thôi. cái này không riêng gì ccl mà một số loài chim khác cũng bị vậy đó.
 
Ðề: Chòe lửa hót nửa đêm

Tớ nghĩ chắc do ánh sáng+ Yên tĩnh nên nó mới hót thôi. con của mình lúc đầu cũng vậy sau này mình trùm kín lại thì nó ko hót nữa.
 
Ðề: Chòe lửa hót nửa đêm

Chiều khoảng 5 giờ trước khi trùm áo lồng bạn tán nhuyễn nửa viên thuốc ngủ bỏ vào cóng nước lắc đều. Bảo đảm em nó k còn tái diễn.
Thân. %%-

cách của bác ác thật đấy, hj e thì chưa bgio gặp trường hợp chim hót nửa đêm nên e k biết, Gà chọi thì e gặp rồi loại ý chọi thì ok lắm.
 
Bên trên