Ẹc, pro gì mà pro em, chơi mi, chơi lửa, chào mào thì ở miền tây không có chim rừng chứ chơi than ở miền Tây nó đầy ra đó. Bây giờ thì bị đánh bắt quá nhiều rồi chứ 25 -30 năm về trước lúc còn nhỏ ở quê mỗi mùa chim non anh nuôi có khi gần 2 chục con. Vườn rộng tới mùa ra mấy buồng chuối, bọng cây, cây dừa... là những nơi nó hay làm tổ mà bắt chim về nuôi. Hồi đó nuôi toàn nhốt trong giỏ đựng cá, lớn một chút thì thả đi xung quanh nhà. Rãnh rổi thì ra đồng bắt dế, cào cào cho nó ăn, không thì lấy cái leng đào vài nhát là có trùng đất cho bọn nó bu lại tranh ăn la chí chóe, hôm nào trời mưa thì vứt cơm nguội nó cũng sơi. Đâu phải như bây giờ nào trứng kiến, thịt bò,cám cao cấp,.... đâu. Ngày đấy thịt bò anh còn không có mà ăn

. Lúc đó cũng có vài con chim lạ như bông, bạch tạng (chim mái, của thằng bạn thời niên thiếu) mà có ai mua đâu, nó cứ hót um xùm xung quanh nhà nghe vui lắm. Còn cu gáy hồi đó anh nuôi có bầy vài chục con như người ta nuôi bồ câu vậy. Bầy giờ cu gáy là món nhậu đặc sản ở miền tây, cu sống 45k/con, chế biến theo yêu cầu 80k/con. Hôm nào xuống anh dẫn đi nhậu.