Nản quá các Bác ah. Mới 2 tuần mà chết 2 con lửa bổi ko hiểu nguyên nhân vì sao. Con đầu tiên đang khỏe mạnh nhanh nhẹn, đi làm về e cho nó ăn mấy con cào cào, tự dưng nó ngẩn người ra và thế là ra đi vào sáng hôm sau.
Con thứ 2 cũng đang khỏe mạnh nhanh nhẹn (con này còn dạn lắm rồi, đưa mồi vào là đớp trên tay luôn, tắm táp bình thường dc mấy lần rồi). Cũng đi làm về sớm đem nó ra cho ăn mấy con cào cào và dế, xong cho qua lồng tắm thì nó ko tắm mà chỉ nhảy qua nhảy lại chụp mấy con dế ở khay nước (ko biết có phải gió lạnh hay ko nữa). Kết quả là khi cho trở lại lồng thì nó rù rù, ko chịu rủ cho khô lông nữa. Và thế là cũng ra đi vào sáng hôm sau.
Các Bác cho e cái nguyên nhân tại sao bọn nó chết với, liệu có phải ăn cào cào mắc cổ chết ko? Bây giờ muốn mua con nữa mà sợ lại chết nữa quá
Con thứ 2 cũng đang khỏe mạnh nhanh nhẹn (con này còn dạn lắm rồi, đưa mồi vào là đớp trên tay luôn, tắm táp bình thường dc mấy lần rồi). Cũng đi làm về sớm đem nó ra cho ăn mấy con cào cào và dế, xong cho qua lồng tắm thì nó ko tắm mà chỉ nhảy qua nhảy lại chụp mấy con dế ở khay nước (ko biết có phải gió lạnh hay ko nữa). Kết quả là khi cho trở lại lồng thì nó rù rù, ko chịu rủ cho khô lông nữa. Và thế là cũng ra đi vào sáng hôm sau.
Các Bác cho e cái nguyên nhân tại sao bọn nó chết với, liệu có phải ăn cào cào mắc cổ chết ko? Bây giờ muốn mua con nữa mà sợ lại chết nữa quá
