nhìn 2 con chim trong cilp thì đến thằng mù cũng biết 2 con khác nhau chứ không nói đến là dân chơi chim .chính vì thế mà người bán không bao giờ có thể dám tráo đổi 1 con chim như thế này (nhất là một người có uy tín rồi),vì như thế này thì Trắng trợn quá,có muốn treo đầu dê bán thịt chó thì cũng phải trọn con nào giống nhau tý chứ.còn về nhà xe thì tuyệt đối không dám đổi chim đâu vì họ chạy đường dài và có hãng xe đàng hoàng nên việc đổi chim là khó có thể sẩy ra,nếu có thì chỉ có thể là dọc đường chim chết nên phải bù con khác vào vì sợ người nhận chim bắt đền,mà cái này thì cũng khó nói lắm vì họ chỉ biết nhận hàng rồi đưa hàng cho người nhận thôi,việc cẩn thận hay để ý con chim trên đường vận chuyển còn phụ thuộc vào người gửi chim làm việc với nhà xe
trong câu chuyển mà chủ thớt nói có bảo là : đi làm đêm nên không về nhận chim được và có nhờ cậu em nhận chim hộ,vậy thì cho mình hỏi là cậu em đó là như thế nào vậy,
bác nói đúng!hãng xe luon uy tín ko dám tráo hàng đâu.chim gửi cũng khó chết vì nhà xe luôn bao chim sống và để chim gần bác tài để khi đừng xe thì phụ xe sẽ cho chim ăn và uống nước mà.nhìn 2 con chim trong cilp thì đến thằng mù cũng biết 2 con khác nhau chứ không nói đến là dân chơi chim .chính vì thế mà người bán không bao giờ có thể dám tráo đổi 1 con chim như thế này (nhất là một người có uy tín rồi),vì như thế này thì Trắng trợn quá,có muốn treo đầu dê bán thịt chó thì cũng phải trọn con nào giống nhau tý chứ.còn về nhà xe thì tuyệt đối không dám đổi chim đâu vì họ chạy đường dài và có hãng xe đàng hoàng nên việc đổi chim là khó có thể sẩy ra,nếu có thì chỉ có thể là dọc đường chim chết nên phải bù con khác vào vì sợ người nhận chim bắt đền,mà cái này thì cũng khó nói lắm vì họ chỉ biết nhận hàng rồi đưa hàng cho người nhận thôi,việc cẩn thận hay để ý con chim trên đường vận chuyển còn phụ thuộc vào người gửi chim làm việc với nhà xe
trong câu chuyển mà chủ thớt nói có bảo là : đi làm đêm nên không về nhận chim được và có nhờ cậu em nhận chim hộ,vậy thì cho mình hỏi là cậu em đó là như thế nào vậy,
xin chào cả nhà , tôi chưa bao giờ gọi điện cho người này bảo mình là lừa đảo cả, tôi làm ăn đã bao nhiêu lâu nay , sao tôi lại đi nói như thế được , đến thằng lừa đảo thật có bao giờ tự nhận mình là lừa đảo cả , các bác nghe có thấy buồn cười ko