Cảm ơn các anh

Gialaidaklak

Thành viên Mới
Tham gia
12 Tháng tám 2013
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Là người đã làm ăn cùng các anh lâu nay, nhân công việc đợt này biết các anh thích nên mới có dịp tận tay mang theo mấy con cu cho các anh ở Hà nội, được đi chơi hà nội, được đến chợ chim, được giao lưu với các anh chơi chim............ em vui và rất toại nguyện với chuyến đi này Ngoai chuyenj làm ăn, được tiếp xúc với các anh hà nội chơi chim em học hỏi được nhiều điều, từ kinh nghiệm chơi chim, từ đạo đức chơi chim, từ cacchs các anh chơi với nhau đàng hoàng tử tế............... Anh Hùng, anh Tuấn, Anh Cường, anh Tiến, anh Sơn và nhiều các anh nữa mà em chưa nhớ được hết tên dều khiến em vô cùng quý mến, cảm phục, trân trọng
Em cũng đã cảm nhận được giá trị sự chân chính của những anh chơi chim Ha Nội.
Em buôn bán lâu nhưng chưa biết lên mạng bao giờ, các anh cũng không thấy nghe nói lên mang, nhưng hôm nay em nhờ lập Nic đẻ gửi các anh những tinh cảm cua em.
Kính mong các anh mạnh khỏe, hạnh phúc, phát đạt và mãi vui với những chú chim yêu quý, ưng ý của mình
Cảm ơn các Anh rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho em trong những ngày qua (và cả mấy năm qua)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Cảm ơn các anh

Bác này viết bài xúc động thật. E cũng rất muốn giao lưu với các ace mà khổ nỗi e còn ýt tuổi. Cũng k có nhiều điều kiện nữa. Mà cũng k biết ngoài hải phòng này còn ai có hứng thú vs loại chim guóng mình k nữa.......
 
Ðề: Cảm ơn các anh

Bác này viết bài xúc động thật. E cũng rất muốn giao lưu với các ace mà khổ nỗi e còn ýt tuổi. Cũng k có nhiều điều kiện nữa. Mà cũng k biết ngoài hải phòng này còn ai có hứng thú vs loại chim guóng mình k nữa.......
cứ chơi đi bạn ,có sao đâu nhiều người ít tuổi vẫn chơi và được mọi người nể trọng mà ,ngày xưa mình cũng như bạn ý ,ít tuổi bị mấy ông hắt hủi rồi lâu ngày quen dần chơi với nhau thấy nể nhau hơn
 
Ðề: Cảm ơn các anh

Đâu đó có người hay kẻ dở nhưng em vẫn thấy xấu hổ khi các bác hà nội nói về thằng trong em bố bậy. Các anh không thèm tính lại chúng em càng ngại
để em tìm xem cu nhóc ra sao
hôm nào mấy anh vào báo em nhé
 
Ðề: Cảm ơn các anh

ui cha,,,,,,,, bit la ai lam nic này cho đại ca roi nhe dao nay cong ty lam an sao mà có rảnh lên chơi trên này dây anh a
 
Ðề: Cảm ơn các anh

rảnh rang gì đâu chú, kinh tế khó khăn làm ăn vất vả hơn đấydạo này thế nào
còn thằng sơn vẹt và mấy cu kia sao rồi
 
Ðề: Cảm ơn các anh

tụi em rời anh cũng mần ăn tứ tán lu bu chưa khá anh aj/mà sao lúc này anh mê chim cò ui?
 
Bên trên