Ca Sỹ Lạng Sơn

Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

với si da ..< ết ,com> thấy án mờ từ lâu lắm... chưa thấy mặt k biết già hay trẻ...chắc hơn mazvan 1 vài tuồi

Hic hic.... Một anh trai (Anh Tiến ) và một em trai ( Ech_com ) đo điện nhau.. Làm em ở giữa bị điện giật cháy cả tóc... Hai cụ đo điện đùa thôi nhé ! thật thì em tự tử mất :D:D:D:D:D.

Xin phép anh trai và em Ech cho anh được hô MOD xoá mấy comment kia nhé ! :D:D:D:D:D:D:D
MOD ơi hộ em cái :D
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

em ơi ..lòng chim dạ cá ... éo biết thế nào đc. chim nhà nah cũng thế..chơi cái giống chọi bực lắm... bực vì như thế.
cứ bình tĩnh nhé...

Vâng đúng anh ạ ! Lòng chim dạ cá biết đâu mà nần... Chính vì vậy mà sau bao năm hết TUYỂN lại TUYỂN cuối cùng em cũng tuyển được vẫn là con chim lởm ~X(~X(~X(
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

thật ra chơi mấy em mi thật là mệt và tức... k như loại chim khác đâu.... cứ bình tính là ok ..
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

thật ra chơi mấy em mi thật là mệt và tức... k như loại chim khác đâu.... cứ bình tính là ok ..
Bác chỉ được cái nói chuẩn em mạn phép bổ sung thêm là tốn cả thời gian và tìn nữa.
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

Vâng đúng anh ạ ! Lòng chim dạ cá biết đâu mà nần... Chính vì vậy mà sau bao năm hết TUYỂN lại TUYỂN cuối cùng em cũng tuyển được vẫn là con chim lởm ~X(~X(~X(

Bác chỉ được cái nói chuẩn em mạn phép bổ sung thêm là tốn cả thời gian và tìn nữa.

ok .. quên mất..đới.. <nhwung đã dám chwoi thì phải chịu đầu tư thôi... nhwung cũng phải nhắc >thoi mi hót %-(%-(%-(%-(%-(..quá .. chào cả nhà
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

khôn nhà dại chợ mà, anh nên xcho nó đi nhiều hơn, quen dần nó sẻ đánh thôi, xách thêm con mái nữa

Thực ra nó xảy ra 2 TH :
* TH1 : Giống như Tuanlct và anh Tiến đã nói : nhà có 2 con Mi.. nó nghe tiếng hót nhiều thành quen vả lại nó ganh 1 con mái trong nhà nên thù nhau mà đánh đến chết, giống như nhà ai ở gần sở thú nghe tiếng hổ gầm nhiều thành quen nên thấy tiếng hổ thì thấy là bình thường, còn như nhà em mà đêm ngủ nghe thấy tiếng hổ có mà vãi ...kít ra giường... Hi hi
* TH2 : Thông thường rơi vào 2 con mi non tuổi rừng ( nói tóm lại lởm ) nó đo được điện của nhau là Lởm ngang cơ thì dí vào chúng nó đánh ngay, nhưng khi gặp hàng khủng thì chắc không chịu nổi 1 đòn là thành QUÝCH KIU KIU ngay
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

Bác chỉ được cái nói chuẩn em mạn phép bổ sung thêm là tốn cả thời gian và tìn nữa.

nó mệt nhưng mà vui vì, tất cả thành cái đam mê.
khuyên các cụ chơi mi thì chim có lửa chứ người đừng có lửa là được rùi.
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

nó mệt nhưng mà vui vì, tất cả thành cái đam mê.
khuyên các cụ chơi mi thì chim có lửa chứ người đừng có lửa là được rùi.

à ..có bác quảng trị vào chém gió tí... bác ở tận LAO BAO à...trên ý có mi hay lắm...
tôi hay vào thấy nhà anh thanh ở thành phó đông hà có bán ...chim lông đẹp.. hề rồi tối cũng mau 1 em trong ý ra ..xịn quangtrij luôn.
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

à ..có bác quảng trị vào chém gió tí... bác ở tận LAO BAO à...trên ý có mi hay lắm...
tôi hay vào thấy nhà anh thanh ở thành phó đông hà có bán ...chim lông đẹp.. hề rồi tối cũng mau 1 em trong ý ra ..xịn quangtrij luôn.

anh thanh ở cầu vượt đông hà phải không? ở đây toàn chơi mi vùng khe sanh. người ở đây không thích mi ngoài bắc. Có thể do một số cửa hàng chim lấy chim ngoài bắc vào bán cưa bảo là chim lạng sơn( lông hơi đỏ) mà nhát thì oi thôi rồi, cho nên ai cũng ghét, thành ra mang tiếng chim ngoài kia lắm.
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

anh thanh ở cầu vượt đông hà phải không? ở đây toàn chơi mi vùng khe sanh. người ở đây không thích mi ngoài bắc. Có thể do một số cửa hàng chim lấy chim ngoài bắc vào bán cưa bảo là chim lạng sơn( lông hơi đỏ) mà nhát thì oi thôi rồi, cho nên ai cũng ghét, thành ra mang tiếng chim ngoài kia lắm.
Uây chim LS có cả lông xanh nữa bác nhé...
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

anh thanh ở cầu vượt đông hà phải không? ở đây toàn chơi mi vùng khe sanh. người ở đây không thích mi ngoài bắc. Có thể do một số cửa hàng chim lấy chim ngoài bắc vào bán cưa bảo là chim lạng sơn( lông hơi đỏ) mà nhát thì oi thôi rồi, cho nên ai cũng ghét, thành ra mang tiếng chim ngoài kia lắm.

anh Thanh chuẩn luôn ..chim lông vàng rơm của màu nắng ..quảng trị mà ..
tôi cũng quen với chsu Minh ... ở P2 thành phó.
cũng hội chim sơn ca .khuyên mi.mà..chính mi tiooi chsu Minh đưa
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

anh Thanh chuẩn luôn ..chim lông vàng rơm của màu nắng ..quảng trị mà ..
tôi cũng quen với chsu Minh ... ở P2 thành phó.
cũng hội chim sơn ca .khuyên mi.mà..chính mi tiooi chsu Minh đưa

chim tại đây thì màu vàng rơm, cũng có con lông xanh. Nhưng ngoài tự nhiên mà chim còn lại chính gốc tại khe sanh thì hầu như là không còn. Người ta toàn sang vùng giáp biên giới Lào để đánh mang về Việt Nam bán thôi. Em thấy chim ngaòi kia hay nhưng ở đây ngừoi ta lại không thích mới lạ chứ. hehe
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

Cần bán luôn em này. Cả lồng cả chim 5 triệu ai máu qua xem nhé
 
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

chim tại đây thì màu vàng rơm, cũng có con lông xanh. Nhưng ngoài tự nhiên mà chim còn lại chính gốc tại khe sanh thì hầu như là không còn. Người ta toàn sang vùng giáp biên giới Lào để đánh mang về Việt Nam bán thôi. Em thấy chim ngaòi kia hay nhưng ở đây ngừoi ta lại không thích mới lạ chứ. hehe

trên hưông haios vẫn cso chim mà ... giáp bien lào thì hưongs hóa chả gằn lào còn gì mà... năm nào tôi cũng vào quảng trị chơi đấy chứ... cso làm ăn với bọn Long bu gi. tùng cá.. hiệp chột... bọn em nso cho tôi rất nhiều mều .. dã cso 2 em mi... nó đnag rủ vào để cho chim và đi chơi ..nhwung bận quá ,chưa vào đc,
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Ca Sỹ Lạng Sơn

Ko bác ạ. Con đấy em đang thích ko bán ạ

mình không ở gần, không xem chim tận mắt được, mình thấy con mộc dỡ có đôi my đẹp nên có thể nhường lại thì mình mua lại nuôi. chứ chim nuôi hót thì mình có 2 trống rồi.
 
Bên trên