Nhà mình nuôi 2 cu, 2 chòe than, 2 chào mào, 2 tiểu mi, 1 thanh tước ở ngoài hiên nên rất quan tâm tới cách diệt chuột. cách 1: dùng bẫy dính 10k/1 bẫy - khá hiệu quả nhưng mỗi bẫy chỉ dùng được 2-3 lần. cách 2: dùng kẹo chuột - 10k/4 viên - chưa bao giờ thấy chuột chết nhưng để viên nào ra hết viên ấy. cách 3: dùng bẫy sập - cách này dung được nhiều lần nhưng chuột ít khi dính (trừ con nào qua bạo). Mình thường áp dụng 3 cách trên, mỗi tháng mất khoảng 40k để diệt chuột. Các bạn có cách nào hiệu quả, dùng được nhiều lần và rẻ thì góp ý giúp mình với. (Chỉ cần 1-2 tuần không bẫy là chuột lại hoành hành, phá phách - mình đã bị chuột cắn mất vài em.)
Mình có nghe anh DuongRau nói về cách dùng thóc để diệt nhưng chưa rõ lắm, anh DuongRau vào nói lại giúp em với.
Nhà bạn có rộng thì đầu tư làm e Phú Quốc, lai Phú Quốc hay xoáy Thái về nuôi. Nói chung dòng chó săn, chó bắt chuột tốt là khá ok. Còn ko thì vẫn phải áp dụng phòng hơn tránh, bạn treo chỗ nào để chuột ko nhảy, ko leo dc vào sẽ đỡ đi nhiều.
Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT Mã bbcode forum : cách em đây chích chòe than86, 2/6/16 #5
đây nữa Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT Mã bbcode forum : chích chòe than86, 2/6/16 #6
Nhà cháu thì cháu phủ kín áo lồng treo lồng trên sợi kẽm nhỏ.từ trần nhà xuống lồng cách tầm hơn 1m xa vậy chuột không dám nhãy vô với để chỗ thoáng sao cho chuột ít có khả năng đi lại chổ đó là được và nuôi một con mèo là xong.mèo chỉ có thể vờn chim nếu chúng thấy con chim co mình che áo rồi nó k thấy thì nó không vờn.mà treo lên như thế mèo nó củng chwng thể quắy rầy chim được.trong nhà có tiếng mèo là chuột bỏ đi hết chỉ cần giử sao cho không bị mất con mèo.nếu không thì chú mua lọ keo 20ngàn bôi lên tấm gổ nặng xíu dính chuột nó không lôi đi nhưng ít hiệu quã
Suy cho cùng thì mình ko diệt nó nó sẽ mang mầm bệnh đến cho vợ con mình và chính mình. Cần phải biết cái gì là tốt và cái gì là ko tốt cái "thiện tai" đó cháu nên dành cho mấy ông thầy chùa. Hàng ngày cháu vẫn ăn những thứ mà người ta sát sinh mới có đó. Cháu cũng thuộc thành phần giánbtieest sát sinh đó. hiểu ko cháu.
Da[ cháu hiểu cháu đùa vui tí ấy mà chú hihiQUOTE="chích chòe than86, post: 1104972, member: 123293"]Suy cho cùng thì mình ko diệt nó nó sẽ mang mầm bệnh đến cho vợ con mình và chính mình. Cần phải biết cái gì là tốt và cái gì là ko tốt cái "thiện tai" đó cháu nên dành cho mấy ông thầy chùa. Hàng ngày cháu vẫn ăn những thứ mà người ta sát sinh mới có đó. Cháu cũng thuộc thành phần giánbtieest sát sinh đó. hiểu ko cháu.[/QUOTE]
Mèo: Hình như chuột nó không sợ mèo nữa - bằng chứng: nhà mình 1 mèo đẻ + 1 mèo nhỡ, 3 mèo con, chuột vẫn chạy ầm ầm (mặc dù thi thoảng mèo vẫn vồ được ) Bẫy bán nguyệt: phải biết cách đánh chứ không cũng chả ăn thua. Thuốc chuột (toàn hàng TQ thôi): chớ có dùng. Cách của mình: làm thanh sắt gắn lên tường sao cho mèo, chuột chịu chết - yên tâm
Mình thường dùng cách sau : 200g bột mì trộn với nửa kg xi mắng trắng trộn lại rang lên cho thơm sau đó để ở chỗ nào chuột hay qua lai và để thêm một chén nước. Khi chuột ăn xong uống nước là tự chết thôi cách này vừa tiện vừa vệ sinh vì chuột ăn xong chết tại chỗ chứ không chui lung tung
Mình cũng thích nuôi chó nhưng hơi bất tiện, nhà 2 con nhỏ 9 con chim, 1 giàn lan, 1 bể cá 1,2m sợ không chăm được và cũng sợ vợ kêu.
Vụ này có vẻ được, nhưng trần nhà mình cao 3,7m để treo chim ngang mặt người dây phải dài 1,7m, những hôm gió to không ổn. Nuôi mèo thì chim không căng được, mèo cứ ngồi ngắm thì bố chim chẳng dám hót, với lại mèo nhà hàng xóm nhiều lắm mình phải đuổi đi bớt đây.
Thế mà nhà em thò ra con nào em tiêu diệt con đấy. Mồi phải thơm ngon vào Chuột ko cưỡng dc đâu. Có lần em cài cả Ngan Quay vào đó bác.. kakak... Mình ăn cũng phải chia cho các em nó với chứ Lá lành đùm lá rách mà.
Còn trong nhà chơi chim mà nuôi mèo thì ko nên. Chim thấy Mèo nó cũng khiếp ko khác gì Chuột đừng nói nó vờn. Nhà em sắm cái súng cao su con Mèo nào mà loanh quanh em bắn cho mù mắt. Trước có con Mi bị Mèo vờn sau lao lồng ko vực lại dc. kết cục là phóng sinh, vì em thích Chim nên Mèo và Chuột là tối kỵ...
Chó ko sao bác ah. Mèo nó kỵ chim mà đã bị vờn thì nó nge tiếng cũng khiếp nên em phòng hơn chữa. Em là cứ chủ động phang nó trước. Chim mình cũng chỉ 1,2 củ nhưng có vấn đề gì lại chả sôi máu ah. Quanh nhà em có con Mèo nào dám mó mặt đâu. Em táng mù mắt ngay.