01-28-2011, 08:31 PM
Mẹ hay Vợ .
Hai vợ chồng nọ cãi nhau tối ngày. Ông chồng bị vợ cằn nhằn mãi đâm ra nổi cáu:
- Riết rồi tôi không biết bà là vợ hay là mẹ tôi nữa!
Bà vợ đang lúc nóng giận; nghe thế bà đáp:
- Tôi không là mẹ ai hết, nhưng tôi cho ai bú thì người đó là... con của tôi!
- ?!?!
Hai vợ chồng nọ cãi nhau tối ngày. Ông chồng bị vợ cằn nhằn mãi đâm ra nổi cáu:
- Riết rồi tôi không biết bà là vợ hay là mẹ tôi nữa!
Bà vợ đang lúc nóng giận; nghe thế bà đáp:
- Tôi không là mẹ ai hết, nhưng tôi cho ai bú thì người đó là... con của tôi!
- ?!?!

