03-18-2012, 02:59 PM
Đi cả ngày xa xôi nắg thật nắg...nhận dc chim mừg mừg thật mừg...về nhà bỏ chim vào lồg và...lúc way ra chim đã là chim trời...huhuhu
|
Buồn wá
|
|
03-18-2012, 02:59 PM
Đi cả ngày xa xôi nắg thật nắg...nhận dc chim mừg mừg thật mừg...về nhà bỏ chim vào lồg và...lúc way ra chim đã là chim trời...huhuhu
03-18-2012, 03:00 PM
Ðề: Buồn wá
chia buồn với bác ..................lần sau cẩn thân hơn
03-18-2012, 03:02 PM
Ðề: Buồn wá
Thành thật chia buồn với bạn nhé, đấy cũng là 1 bài học sau rút ra kinh nghiệm
03-18-2012, 03:05 PM
Ðề: Buồn wá
Boiviemxinh, post: 208887 Đã viết:Đi cả ngày xa xôi nắg thật nắg...nhận dc chim mừg mừg thật mừg...về nhà bỏ chim vào lồg và...lúc way ra chim đã là chim trời...huhuhu Xin chia buồn cùng chủ topic. Mình thấy bạn nuôi rất nhiều chim, bạn có tất cả bao nhiêu con vậy.
03-18-2012, 04:23 PM
Ðề: Buồn wá
M cám ơn mọi ng,lúc đó buồn wá nên chẳg viết dc j nhiều,chỉ thấy m cần fải nói ra cho đỡ buồn nhưg...buồn và buồn wá...nhìn lại cảnh lấy chim về hào hứg mà giờ đã là dĩ vãg...haizz
03-18-2012, 04:42 PM
Ðề: Buồn wá
Thôi coi như là đầu năm phóng sinh kiếm tý lộc bạn ah, nó k có duyên ở với mình mà kiếm e khác mà chăm bạn ah. Chúc bạn chăm tốt nha
03-18-2012, 05:29 PM
Ðề: Buồn wá
Ừh m cám ơn b,m cũg cố gắg cày kéo để kiếm con khác vậy
03-18-2012, 05:44 PM
Ðề: Buồn wá
chai buồn nha.mình đã ở hoàn cảnh như bạn rùi nên mình hiểu
03-18-2012, 05:56 PM
Ðề: Buồn wá
Cám ơn nhữg ng b tốt,m cảm thấy khá hơn chút rồi...
03-18-2012, 08:04 PM
Ðề: Buồn wá
Haizzzzzz 1 ngày k fải ngày là nên nhớ nhưg muốn wên
03-18-2012, 09:47 PM
Ðề: Buồn wá
Buồn wá...............................................................................
03-18-2012, 09:51 PM
Ðề: Buồn wá
...............................................................................
03-18-2012, 09:52 PM
Ðề: Buồn wá
chio buồn cũng bác , híc em thì bẫy được em chòe than quay ra quay vào bay mất em chòe mồi híc chán như con gián luôn vụ ấy lại còn phải đền con chòe mồi nữa chứ
03-18-2012, 10:09 PM
Ðề: Buồn wá
tuantinh, post: 208900 Đã viết:chio buồn cũng bác , híc em thì bẫy được em chòe than quay ra quay vào bay mất em chòe mồi híc chán như con gián luôn vụ ấy lại còn phải đền con chòe mồi nữa chứ coi như cái rủi của ng chơi chim,đành fải chấp nhận thôi
03-18-2012, 10:13 PM
Ðề: Buồn wá
Vẫn biết là thế nhưg sao vẫn buồnBuồn wá...............................................................................
03-18-2012, 10:25 PM
Ðề: Buồn wá
chia buồn cùng Bác, chắc tại e nó không có duyên mới bác, mất công mà................
03-18-2012, 10:33 PM
Ðề: Buồn wá
chia buồn vs bác hany em cũng bị con mèo nhà hàng xóm vồ mất con cm (
03-18-2012, 11:58 PM
Ðề: Buồn wá
thanhkeu128, post: 208903 Đã viết:chia buồn cùng Bác, chắc tại e nó không có duyên mới bác, mất công mà................ ừh m biết rồi,cám ơn b nhé............
03-18-2012, 11:59 PM
Ðề: Buồn wá
MDL_HoaLam, post: 208904 Đã viết:chia buồn vs bác hany em cũng bị con mèo nhà hàng xóm vồ mất con cm chơi chim cũg lắm côg phu............................
03-19-2012, 12:00 AM
Ðề: Buồn wá
K buồn nữa............................... |
|
« Bài trước | Bài tiếp theo »
|