Bài viết: 9
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
1 niềm đam mê và đằng sau la rất nhiều khó khăn
Bài viết: 28
Chủ đề: 3
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
chúc bác sớm thuần được chim/ hì hì. vất vả mới có kết quả bất ngờb-)
Bài viết: 9
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
Vì mình thiếu kinh nghiệm nhiều quá!Có ai biết giúp mình với.
Bài viết: 696
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
người ta đã có câu!chơi chim dưỡng trí!bạn mới nuôi có 15 ngày mà đã nản thế rồi thì theo mình nghĩ b đừng nuôi nữa thì tốt hơn!
Bài viết: 9
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
ko biết thì mới hỏi chứ, sao ma phải nói nặng lời thế, với lại thấy nó ko tiến triển gì cả mà càng ngày càng nhát hơn nên tôi thấy hoang mang thui
Bài viết: 38
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
ko có thành công nào mà ko phải bỏ công ra bác àh, bác có chim nuôi thì hay rồi tôi mong được như bác mà ko được ấy chứ . kekekke
Bài viết: 3
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
Bạn mới nuôi có 15 ngày thì làm sao nó quen mặt bạn được, hãy tiếp xúc em nó thường xuyên, time ít nhất 2-3 tháng, rồi hãy tính đến huấn luyện.
Bài viết: 55
Chủ đề: 3
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
15 ngày mà đã nản... bạn thả con ưng ấn đi ... mua con chim nhựa về chơi đi... lần đầu tiên mình chơi với 1 con ưng ấn để nó bay về tay mất 2 tuần với điều kiện , ở cùng con chim hơn 6 tiếng 1 ngày đấy >.<
Bài viết: 59
Chủ đề: 14
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
có nuôi không shea quách cho mình đi không có tình cảm vậy chắc không hợp đau
Bài viết: 9
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
uhm. mình cứ nghĩ ở bên cạnh no 3 tiếng la nhiều rồi . cố gắng hơn xem sao?
Bài viết: 214
Chủ đề: 5
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
từ hồi chơi đếnh mình chưa từng bít bất cứ 1 trường hợp nào nuôi ưng ấn bổi mà thành công cả
Bài viết: 9
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
mình có người bạn cũng chơi ưng ấn bồi .tap đên bay qua tay đc rôi mà. chắc la se thành công thôi
Bài viết: 6
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
Cuối năm chúc mọi người làm ăn phát tài nghe, Năm mới vui vẽ luôn..............
Bài viết: 162
Chủ đề: 6
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
với ưng ân thì rất khó cho người mới chơi như bạn.vi tình thần nó rất bất ổn có thể hm nay nó nghe lơi mai lại không theo y' minh.bạn đang nuôi ưng ân mái hay đực?
Bài viết: 9
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
mình nuôi ưng ấn trống bạn ah. đành phải dùng thời gian để chế ngự nó vậy .khinh nghệm chưa có mà.
Bài viết: 5
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
vote cho chủ topic!good luck! have a nice day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bài viết: 224
Chủ đề: 1
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
chim săn mồi thường thì ko cần biết ai là chủ nó đâu, đơn giản chỉ dựa trên mối quan hệ thức ăn + phần thưởng + các bài tập và sự tương quan giữa ng và chim, ưng ấn là laòi máu lạnh, rất khó để bắt đầu cộng thêm chim bổi nữa là càng khó, mà 15 ngày thì chưa nói lên điều gì cả đâu
Bài viết: 38
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mình đã nản rồi sao???
oh sao vậy bác ko biết chủ thì làm sao nó quen và quay về với mioinh2 khi mình thả nó ra vậy bác, tôi thấy bác xomtinh gì đấy tập con chim cứ cầm cái còi thổi suốt chắc ko quen chủ thì quen còi bác nhể!