Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tin buồn!!!hic hic...
#1
vào lúc 14h ngày 28/12 e mang bé ngực hồng đi bơi!tắm táp xong để e nó trên tay và k quên mang xích vào chân!
đang tập e nó show cánh thì thằng e cùng phòng khoái trí muốn cầm trên tay!!!hết sức cẩn thận chuyền sang tay cho e nó!!!
đứng cười đùa 1 tý e nó tung cánh phách phách,thằng giật mình tuột xích chân thế là e ngược hồng đi theo tiếng gọi của bạn tình!!!huhuhu!8 -}
còn đâu tiếng gọi có khách,quậy quá,lắc đầu...buồn quá mọi người ơi!nuôi 11 tháng bây giờ chỉ còn lại cái mán!!!:-<
Trả lời

#2
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

==' chia bùn cùng bạn ...
Em đầu xám nhà nầy hôm nay cũng bay mất. Đang cho em nó tập bay từ nhà dưới lên nhà trên... bay qua phòng thì thằng em đột ngột xuất hiện trước đường bay, em nó lên cao gần tới trần nhà rồi vút 1 cái bay mất hút...
Nguyên nhân là do sự xuất hiện đột ngột của thằng em làm Vẹt nó giật mình nên chuồn mất. Chỉ lo cho em nó đi ra ngoài ko kím đc đồ ăn đói rét mà chết...
hu hu hu Sad(
Trả lời

#3
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

Vậy ah, thế thì chia buồn với bạn nhé..............Hic2Big Grin
Trả lời

#4
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

11 tháng mà nói nhiều thế, chẳng bù với em vẹt nhà minh co từ có khách nói mãi chưa rõ, chia buồn cùng bợn nhé Tongue
Trả lời

#5
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

Xin chia buồn Sad( chỉ mong nó đói mà quay về
Trả lời

#6
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

nhà mình chết 4 em yến phụng rồi nè Sad(Sad(Sad( chán cái cảnh cứ 1 ngày lại nhặt xác 1 em
mẹ mình mua phải mấy con non quá, mấy hôm nay lại trời lạnh . (:|
Trả lời

#7
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

Kuma, post: 160893 Đã viết:nhà mình chết 4 em yến phụng rồi nè Sad(Sad(Sad( chán cái cảnh cứ 1 ngày lại nhặt xác 1 em
mẹ mình mua phải mấy con non quá, mấy hôm nay lại trời lạnh . (:|

đúng là:-q..
ngủ trùm mền thì lo kiếm cái bóng đèn câu vào mà sưởi cho chúng + che lồng lại...
Làm 1 cái tổ (cái hộp có lỗ) cho nó chui ra chui vô, trời tối chui zô đó 4 con xíu là ấm. =='
2 con yến phụng của mềnh ở trên Lâm Đồng, mùa này ban đêm toàn tầm 15 độ lạnh teo người nhưng có cái hộp gỗ ấm mùa đông mát mùa hè nên chúng khỏe re ...
Bữa trước chúng bị chuột tấn công lần nữa, may mà ko sao... 1 em đã trốn thoát ra ngoài sân đến sáng (tưởng die rồi vì thấy lông lá tùm lum)... 1 em thì coro trong hốc tường. Con em nó gọi kể lại... Chiều nay về quê dẹp lũ chuột mới đc.... Nuôi 1 em xích cho nó bắt chuột :-?
Trả lời

#8
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

Coi như phóng sinh đi cụ, nuôi nhốt làm giề tội nghiệp chúng lắm Big Grin
Trả lời

#9
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

craven27, post: 160889 Đã viết:==' chia bùn cùng bạn ...
Em đầu xám nhà nầy hôm nay cũng bay mất. Đang cho em nó tập bay từ nhà dưới lên nhà trên... bay qua phòng thì thằng em đột ngột xuất hiện trước đường bay, em nó lên cao gần tới trần nhà rồi vút 1 cái bay mất hút...
Nguyên nhân là do sự xuất hiện đột ngột của thằng em làm Vẹt nó giật mình nên chuồn mất. Chỉ lo cho em nó đi ra ngoài ko kím đc đồ ăn đói rét mà chết...
hu hu hu Sad(

cảm ơn người cùng cảnh ngộ!!!chỉ là sự bất cẩn!Sad(
Trả lời

#10
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

angel201, post: 160896 Đã viết:cảm ơn người cùng cảnh ngộ!!!chỉ là sự bất cẩn!Sad(

Sự bất cẩn này a thấy đa số người nuôi vẹt đều mắc phải, muốn để cánh thì nên train nó cẩn thận để có sự cố còn kêu nó bay về đc , còn k cứ cắt cánh cho nó an toàn e à , thôi đừng buồn , sau này có thời gian e nuôi 1 em non khác còn đút ăn đi, a tư vấn e train nó từ nhỏ còn ghê hồn hơn con cũ nhiều
Trả lời

#11
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

craven27, post: 160894 Đã viết:đúng là:-q..
ngủ trùm mền thì lo kiếm cái bóng đèn câu vào mà sưởi cho chúng + che lồng lại...
Làm 1 cái tổ (cái hộp có lỗ) cho nó chui ra chui vô, trời tối chui zô đó 4 con xíu là ấm. =='
2 con yến phụng của mềnh ở trên Lâm Đồng, mùa này ban đêm toàn tầm 15 độ lạnh teo người nhưng có cái hộp gỗ ấm mùa đông mát mùa hè nên chúng khỏe re ...
Bữa trước chúng bị chuột tấn công lần nữa, may mà ko sao... 1 em đã trốn thoát ra ngoài sân đến sáng (tưởng die rồi vì thấy lông lá tùm lum)... 1 em thì coro trong hốc tường. Con em nó gọi kể lại... Chiều nay về quê dẹp lũ chuột mới đc.... Nuôi 1 em xích cho nó bắt chuột :-?


ko nên nui xích để bắt chuột, nui 1 con cắt, hay cú mèo, nó bắt chuột mới sung Big Grin hoho
Trả lời

#12
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

chia buồn cùng gia khuyến. hihi Wink) các bác nuôi phải cẩn thận vào. ko mất chim tiếc lắm
Trả lời

#13
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

Phatyeumai, post: 160897 Đã viết:Sự bất cẩn này a thấy đa số người nuôi vẹt đều mắc phải, muốn để cánh thì nên train nó cẩn thận để có sự cố còn kêu nó bay về đc , còn k cứ cắt cánh cho nó an toàn e à , thôi đừng buồn , sau này có thời gian e nuôi 1 em non khác còn đút ăn đi, a tư vấn e train nó từ nhỏ còn ghê hồn hơn con cũ nhiều
cảm ơn anh Phát nhiều!chắc ra trường chơi lại \!bây giờ bận học quá!!!
Trả lời

#14
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

chia buồn cùng bác...mất còn tiếc hơn cả mất của ý nhỉ...

nó còn ở vs mình nhiều hơn vs bạn ý chứ Big Grin
Trả lời

#15
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

tết nhất đến nơi rồi coi như phóng sinh làm phúc để sau tết sút hàng mới Smile)
Trả lời

#16
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

bé xích nhà em cũng thế thôi em nuôi nó lúc còn đút rất thân thiện nhưng khi nghe tiếng còi xe là két két
còn bé cà cưỡng nhà em thì cứ như chó mèo nuôi thả khỏi cắt cánh thấy khách vô nhà thì dùng mỏ mổ vào chân khách
Trả lời

#17
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

sắp đến mùa rồi anh nào rảnh thì xuống vũng tàu rước một bé xích về giá 1tr4 còn con non hình như rẻ hơn
Trả lời

#18
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

minh381, post: 160905 Đã viết:sắp đến mùa rồi anh nào rảnh thì xuống vũng tàu rước một bé xích về giá 1tr4 còn con non hình như rẻ hơn

chà , xa quá nhỉ !! bạn dò la dùm thử xem họ có dịch vụ ship lên tpchm hok ?? tất nhiên là số lượng lớn \Big Grin/\Big Grin/
Trả lời

#19
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

Có ai biết về dòng Rozela parakeet hok nhỉ ??
Trả lời

#20
Ðề: tin buồn!!!hic hic...

Kuma, post: 160906 Đã viết:chà , xa quá nhỉ !! bạn dò la dùm thử xem họ có dịch vụ ship lên tpchm hok ?? tất nhiên là số lượng lớn \Big Grin/\Big Grin/

ko anh ơi hay tết anh dạo xuống một chuyến đi
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.