Bài viết: 101
Chủ đề: 11
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cho em hỏi tý các bô lão
nó bị mất hồn đó, chùm áo lồng lại, để ý xem nó có ăn ko, nếu ko bắt ra nhét chuối vô, chùm lại để nơi yên tỉnh cho nó hoàn hồn
Bài viết: 101
Chủ đề: 11
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cho em hỏi tý các bô lão
chắc bị mèo nó vồ làm con chim bay nhiều nên nó nằm há miệng xệ cánh thở hì hộc phải ko
nên ra tiệm phỏ xin miếng thịt bò nhỏ bầm nhỏ ra rồi nhét vô miệng nó 1 cục nhỏ thôi, rồi 10 đến 15 phút cho 1 cục nữa, rồi 30' sau nữa cho thêm
thịt bò nó mau lại sức
Bài viết: 171
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cho em hỏi tý các bô lão
Nó bị hoảng .Bạn đừng bắt ra nhét đồ ăn vô chết đó.Con chim khi bị nhét thức ăn nó sẽ sock .Cứ kệu nó treo ở nơi yên tính ko có mèo,người qua lại nhé.Cho nó hoàn hồn lại đã
Bài viết: 12
Chủ đề: 2
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cho em hỏi tý các bô lão
ừ tks
Ðề: cho em hỏi tý các bô lão
bạn mua ít sâu quy về cho xuống sàn cho em nó mổ ăn là được
Bài viết: 202
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cho em hỏi tý các bô lão
Bạn đừng hấp tấp, bây giờ cho vào lồng nước và chuối thôi, ko cho cám gì cả. Phủ kín áo lồng lại rồi treo chỗ vắng và yên tĩnh, đừng có dòm ngó nhiều mà nó càng sợ thêm.
Sáng mai mở cửa lồng xem nó còn sống hay ko, nếu còn thì tiếp tục cho thêm nước và chuối nếu hết, có thêm vài con châu chấu thì tốt. Sau đó lại trùm kín áo lồng treo tiếp chỗ yên tĩnh, tránh ồn ào và cũng đừng dòm ngó gì cả.
Cứ như vậy khoảng 3 ngày sau thì chim sẽ bớt sợ và sức khỏe hồi phục phần nào, khi nào khỏe hẳn thì tính đến chuyện tập ăn cám sau.
Quan trọng là bạn đừng có thập thò mở áo lồng xem, càng khiến nó sợ hơn mà thôi, còn nếu sợ nó chết thì dù bạn có mở áo lồng hay kín áo lồng thì cũng như nhau cả thôi nếu nó đã quá yếu hoặc ko dám ăn.
Bài viết: 58
Chủ đề: 3
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cho em hỏi tý các bô lão
anh ra mời mấy ông thầy bói về gọi hồn cho nó
ko thì treo chỗ tĩnh là OK
Bài viết: 242
Chủ đề: 13
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị mèo vồ!
bác nên thả nó đi bác ạh tại vì nó bị mèo vộ hụt nên cả đời nó sợ.
Bài viết: 139
Chủ đề: 0
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị mèo vồ!
bạn cứ chăm từ từ, đã nuôi chim không nuôi mèo, giờ hoặc là chọn chim, hoặc là làm thịt mèo
Bài viết: 390
Chủ đề: 147
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị mèo vồ!
nó chết hụt nên đái ra quần ấy mà. HI
Bài viết: 395
Chủ đề: 47
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị mèo vồ!
thịt con mèo cho chào mào ăn là hết ngay thôi ^^