Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
buồn quá các cụ ạ
#1
Chuyện là thế này sáng nay ngủ dậy như mọi ngày treo chim ra khi mở tới lồng em chòe than mơ vảy cá thì thấy em nó nằm ở đáy lồng đã cứng đơ rồi tiếc đứt ruột mà không biết làm thế nào
Trả lời

#2
ôi cụ để e nó chết rét à?|
Trả lời

#3
Vuhongcuong, post: 1080569, member: 123109 Đã viết:ôi cụ để e nó chết rét à?|
Chim em cất trong nhà mà rét sao được em cũng không biết vì sao chết chim không bị chuột hay mèo lùa buồn nhất là em nó đang rít hăng
Trả lời

#4
micui, post: 1080570, member: 118123 Đã viết:Chim em cất trong nhà mà rét sao được em cũng không biết vì sao chết chim không bị chuột hay mèo lùa buồn nhất là em nó đang rít hăng
Xin chia buồn - mọi ngày em nó ăn uống thế nào ? phân do ra sao ? nó có ăn nhiều ko ?????
Trả lời

#5
micui, post: 1080570, member: 118123 Đã viết:Chim em cất trong nhà mà rét sao được em cũng không biết vì sao chết chim không bị chuột hay mèo lùa buồn nhất là em nó đang rít hăng
Hình như vào mùa đông chòe than nuôi khó hơn. hôm trước bạn Chim của mình cũng chết 1 em chòe, cũng thấy nó tiếc ngần ngơ, còn chụp ảnh xác chim cho mình xem, khi cho 1 đại ca xem thì đại ca ấy phán có thể bị chết do đi ỉa, vì đáy lồng phân loãng, ....cụ xem lại xem
Trả lời

#6
Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời......... Một ngày có 2 tin dữ....
Trả lời

#7
chích chòe than86, post: 1080577, member: 123293 Đã viết:Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời......... Một ngày có 2 tin dữ....
cụ thích thể loại Bolero à?
Trả lời

#8
Vuhongcuong, post: 1080578, member: 123109 Đã viết:cụ thích thể loại Bolero à?
Em thích thể loại hót sổng, hót xòe,... Đang chán đây cụ ơi. Chán chẳng buồn nói...
Trả lời

#9
chích chòe than86, post: 1080581, member: 123293 Đã viết:Em thích thể loại hót sổng, hót xòe,... Đang chán đây cụ ơi. Chán chẳng buồn nói...
có chuyện gì thế cụ. E thấy cụ cho 1 đoạn Bolero (nhạc vàng) nên tưởng cụ sắp chán chim....
Trả lời

#10
chích chòe than86, post: 1080577, member: 123293 Đã viết:Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời......... Một ngày có 2 tin dữ....
Sao vậy ???? Đầu tháng sao mà toàn tin dữ ko ah ???
Trả lời

#11
duongrau01, post: 1080571, member: 36318 Đã viết:Xin chia buồn - mọi ngày em nó ăn uống thế nào ? phân do ra sao ? nó có ăn nhiều ko ?????[/QUÕT đúng là cháu thấy nó ăn ít thật vừa lúc bón sâu dế được đang thuần
Trả lời

#12
chích chòe than86, post: 1080577, member: 123293 Đã viết:Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời......... Một ngày có 2 tin dữ....
Đúng là buồn nào hơn hôm nay thật em đã buồn rồi nghe tin cụ xong buồn hơn nữa
Trả lời

#13
Vuhongcuong, post: 1080582, member: 123109 Đã viết:có chuyện gì thế cụ. E thấy cụ cho 1 đoạn Bolero (nhạc vàng) nên tưởng cụ sắp chán chim....
Micui chết Chòe em thì bị thằng cu em trấn mất con Mi.mộc rồi. Nó ko biết chơi nhưng cứ đòi vì con mộc đó đang hót được chưa ra hết giọng vì mới nuôi đc nửa tháng. Tố chất quá mà....... uii Chán quá..... Tiếc...
Trả lời

#14
duongrau01, post: 1080584, member: 36318 Đã viết:Sao vậy ???? Đầu tháng sao mà toàn tin dữ ko ah ???
Nhọ quá chú ạ làm nhà 2tháng chim cò ok hết thế mà sắp xong em nó lại ra đi
Trả lời

#15
Vuhongcuong, post: 1080574, member: 123109 Đã viết:Hình như vào mùa đông chòe than nuôi khó hơn. hôm trước bạn Chim của mình cũng chết 1 em chòe, cũng thấy nó tiếc ngần ngơ, còn chụp ảnh xác chim cho mình xem, khi cho 1 đại ca xem thì đại ca ấy phán có thể bị chết do đi ỉa, vì đáy lồng phân loãng, ....cụ xem lại xem
Ko phải lạnh đâu ... với chòe than thì mấy ngày qua có thấm vào đâu ... khả năng lơn là micui vừa qua bận quá lên có nơ đãng một chút khi thay đổi thời tiết em nó ốm ko phát hiện kịp thời ... dẫn đến bỏ ăn ... rùi die cũng nên !
Trả lời

#16
chích chòe than86, post: 1080587, member: 123293 Đã viết:Micui chết Chòe em thì bị thằng cu em trấn mất con Mi.mộc rồi. Nó ko biết chơi nhưng cứ đòi vì con mộc đó đang hót được chưa ra hết giọng vì mới nuôi đc nửa tháng. Tố chất quá mà....... uii Chán quá..... Tiếc...
Micui bị chết chim thì buồn rồi, nhưng cụ bị "trấn" chịm thì ko buồn lắm, vì du sao cũng là cho thằng em, vẫn gặp đc nó mà. Với lại làm việc tốt rồi sẽ gặp may cụ ạ. À dạo này con Natra của e hót căng hay phết, đnag lấn át con Hậu Nghệ
Trả lời

#17
Vuhongcuong, post: 1080574, member: 123109 Đã viết:Hình như vào mùa đông chòe than nuôi khó hơn. hôm trước bạn Chim của mình cũng chết 1 em chòe, cũng thấy nó tiếc ngần ngơ, còn chụp ảnh xác chim cho mình xem, khi cho 1 đại ca xem thì đại ca ấy phán có thể bị chết do đi ỉa, vì đáy lồng phân loãng, ....cụ xem lại xem
Chòe Than mùa này ổn định cám. Sâu quy ăn nhiều tránh gió là ok mà. Mùa đông Chòe bắc con nào siêng vẫn hót đều vì nó hợp thủy thổ chịu lạnh tốt. Chim Nam ko chăm khéo ngỏm hết. Con Đất của em chùm áo suốt trưa ấm tý mới bỏ áo..
Trả lời

#18
micui, post: 1080588, member: 118123 Đã viết:Nhọ quá chú ạ làm nhà 2tháng chim cò ok hết thế mà sắp xong em nó lại ra đi
Hi ... thường là như vậy ... hồi chú làm nhà cũng die mất em lửa nam đuôi dài ( vì rét ) ..... thôi của đi thay người ... xin chia buồn !
Trả lời

#19
duongrau01, post: 1080592, member: 36318 Đã viết:Hi ... thường là như vậy ... hồi chú làm nhà cũng die mất em lửa nam đuôi dài ( vì rét ) ..... thôi của đi thay người ... xin chia buồn !
đúng rồi, của đi thay ng...
Trả lời

#20
Vuhongcuong, post: 1080593, member: 123109 Đã viết:đúng rồi, của đi thay ng...
Chim cò cụ vẫn ok chứ đợt này vừa chăm chim non vừa chăm chim hót chắc bận lắm hả cụ
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.