Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chào mào chết vì rét đậm, rét hại
#1
Đợt rét đậm rét hại năm nay đã làm ra đi 2 chú chào mào mộc. Mới bắt trước tết khoảng 1, 2 tháng cũng khá là tố chất. Ba hôm trước chết 1 con, hôm nay lại chết con nữa. Chán. Mà toàn chết đột ngột, hôm trước vẫn ăn uống bình thường, hôm sau đã lăn đùng ra chết. Năm trước mùa rét cũng chết mất mấy con chào mào may chim khác chẳng làm sao mặc dù đã phủ áo lồng. Cứ kiểu này chắc bỏ không chơi chào mào nữa, lúc nắng ấm thì ko sao còn cứ rét là đi lúc nào ko biết. Mùa rét năm nay có bác nào bị như mình chưa?
Trả lời
#2
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

xin đc chia buồn với bác Sad lạnh ntn thì pải trùm áo lồng để nơi kín gió, cho ăn bổ xung thêm mồi tươi sâu dế châu chấu cho các cháu nó khỏe bác ạ Smile
Trả lời
#3
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

chim nhà mình có con mộc vì nhà chật nên ko ch vào nhà, vẫn để ngoài trời suốt có sao đâu/? con này mộc mới bẫy đc hôm 30 tết,. hôm nay lạnh thế mà vẫn tắm như các ANH CHỊ luôn=))
Trả lời
#4
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

Em cứ trời lạnh là chỉ phủ áo để trong nhà thôi bác ah! van sống khỏe đến thời điểm này, tuy là ko hót hét gì mấy Smile
Trả lời
#5
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

cực kỳ chia buồn cùng pac, em thì camay hơn pac Big Grin, hôm mung 8 bắt em songkon mộc vừa ra hn đúng đợt rét đậm rét hại này, về lại ko ăn cám toàn táng chuối ,từ hôm đấy đến nay vẫn lù rà lù rù tưởng đi từ lâu rồi, đến tận giờ vẫn lù rù mà chưa đi Smile may mà 2 hôm nay em nó chịu ăn cám rồi nhưng ăn ít trông có chút tỉnh táo
Trả lời
#6
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

Sáng ngày bẫy đc em k cũhg die chiều luôn. Chiều đi hn về dịnh bẫy but Vợ ko cho.
Trả lời
#7
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

Chia buồn cùng bác. Bác treo ở đâu mà bị chết cóng 2 con vậy?
Trả lời
#8
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

truonght, post: 974572 Đã viết:chim nhà mình có con mộc vì nhà chật nên ko ch vào nhà, vẫn để ngoài trời suốt có sao đâu/? con này mộc mới bẫy đc hôm 30 tết,. hôm nay lạnh thế mà vẫn tắm như các ANH CHỊ luôn=))

tự tin là tốt nhưng đừng chủ quan bác ạ Smile chym nhà em cũng treo ngoài hiên, nhưng phải trùm kín áo lồng & bổ sung mồi tươi hoa quả đều, cứ có ánh sáng là hót nhấm nhẳng cả ngày tuy ko đc căng vì thời tiét quá Mát Mẻ ;Wink
Trả lời
#9
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

Chia buồn với bác , mùa này rét thì trùm em nó lại đi , đừng để gió lùa .
Trả lời
#10
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

em tự tin thật đấy. rét như mấy hôm rồi mà em vẫn để ngoài mà, con này mới nên em hạn chế thay đổi làm nó nhảy loạn lên rễ sinh tật lắm. nhìn nó nhảy nhót nhanh nhẹn thì yên tâm, rét nhưng để chỗ khuát gió thì ko sợ bác nhé.

Gà Rừng, post: 974577 Đã viết:tự tin là tốt nhưng đừng chủ quan bác ạ Smile chym nhà em cũng treo ngoài hiên, nhưng phải trùm kín áo lồng & bổ sung mồi tươi hoa quả đều, cứ có ánh sáng là hót nhấm nhẳng cả ngày tuy ko đc căng vì thời tiét quá Mát Mẻ ;Wink
Trả lời
#11
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại

Mình thì cứ để trong nhà thôi, nhưng bọn khuyên vẫn xù lông. 3 hôm trước tèo mất em khuyên mộc 3 tháng. Bọn than và mào thì khỏi lo
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: