06-29-2011, 11:30 AM
Sáo nhà em khi đi cho tắm bị sổ lồng . Em xin hỏi các bác là để lồng cũ của em ấy ở chỗ nào để hy vọng wm ấy bay trở về. Để ở chỗ bị sổ ra hay để ở chỗ em ấy hay được treo
|
Sáo sổ lồng. Buồ quá
|
|
06-29-2011, 11:30 AM
Sáo nhà em khi đi cho tắm bị sổ lồng . Em xin hỏi các bác là để lồng cũ của em ấy ở chỗ nào để hy vọng wm ấy bay trở về. Để ở chỗ bị sổ ra hay để ở chỗ em ấy hay được treo
06-29-2011, 12:03 PM
Ðề: Sáo sổ lồng. Buồ quá
hihix hom nay minh vua con vet 200k, cho vao long no chui ra bay mat. tiec wa
06-29-2011, 12:13 PM
Ðề: Sáo sổ lồng. Buồ quá
Tien_hoa, post: 84446 Đã viết:hihix hom nay minh vua con vet 200k, cho vao long no chui ra bay mat. tiec wa Bạn co ve hay đi mua chim nhỉ . Sáo nhà mình cũng có vẻ già rồi . Mặc dù không nuôi từ bé nhưng dù sao cũng có tình cảm . Suót ngày nó gọi "Ngọc ơi . có khách " các cháu và gia dình mĩnh cũng rất thích nó. hic hic
06-29-2011, 12:30 PM
Ðề: Sáo sổ lồng. Buồ quá
[COLOR="Blue"]sáo thuần người mà quanh nhà toàn hàng xóm tốt thì có khả năng bay về ..còn không thì thôi coi như phóng sinh đi bạn.[/COLOR]
06-29-2011, 12:58 PM
Ðề: Sáo sổ lồng. Buồ quá
Thôi! Cho e nó chở về với thiên nhiên, bác buồn nhưng e nó lại vui đấy/
06-29-2011, 01:19 PM
Ðề: Sáo sổ lồng. Buồ quá
Cảm ơn 2 bạn động viên . cũng tại mình sống tình cảm quá nên con vật nào mà ra đi cũng đều buồn nhớ. Cả chó mèo cũng vậy . chúc các bạn mạnh khỏe và may mắn nhé
06-29-2011, 07:20 PM
Ðề: Sáo sổ lồng. Buồ quá
Mr Ngoc, post: 84450 Đã viết:Cảm ơn 2 bạn động viên . cũng tại mình sống tình cảm quá nên con vật nào mà ra đi cũng đều buồn nhớ. Cả chó mèo cũng vậy . chúc các bạn mạnh khỏe và may mắn nhé Bác đừng buồn quá! Mấy hôm nữa mua con khác về nuôi bác ạ
06-30-2011, 12:06 AM
Ðề: Sáo sổ lồng. Buồ quá
[COLOR="Blue"][SIZE="4"]tóm lại là lần sau bạn phải cẩn thận hơn (nói vậy chứ mình cũng vừa mất mấy em chim xong,xót đứt cả ruột 3:-O)[/SIZE][/COLOR] |
|
« Bài trước | Bài tiếp theo »
|