Các bác ah, Sáng nay em đưa em chim đi dợt đến trưa về cho em nó tắm sơ ý để xổng mất con chjm mà mình dày công chăm sóc. Ôi cuộc đời ......................
bác giống e quá, trước đây e cũng mất chú yêu quý nhất, vừa rồi đi bắt it chim bẫy đấu về giữ lại e ngon nhất còn đâu để lại cho bọn bạn, ấy vậy mà đươc 1 tuần thì lúc đuổi qua lồng tắm ( hok đóng của sau lồng tắm) vù cái ...........xong. chia bùn cùng chủ thớt !
Ae nuôi chim ai cũng chải qua cảm giac này mình cũng vây. Nhưng cái gì đến cũng pải đến. Mình có duyên với em nods thì e nó đã ko bay đi.mình đc người ban để lai cho e Huế về đc 3 hôm sơ ý làm ssoongr biết e nó loanh quanh ở ngoài nhưng ko bẫy đc . Theo các ban đấy có pải cái duyên ko. Khéo người khác lai bẫy đc e nó
Dày công chăm sóc mình cũng bị xổng 1 con rồi.. buồn
Còn tố chất thì mất 2 con...xin giới thiệu với bạn con mình tách Avi được 5 ngày, sau 20 ngày sau thì dkm thế đéo nào đóng của lồng nó quên đóng của lồng tắm...tiếc kinh khủng...nhà mình cao tầng khuất góc và có chuồng cọp, 1 bay không trở lại
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=UrISVj2mkDo[/YOUTB]
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=zncgqXU0QpY[/YOUTB]
chia buồn cùng bác mình cũng cảm nhận được cảm giác đó ,nó hụt hẫng ngơ ngác và tiếc nuối cộng với bao tâm huyết và công sức,Thôi coi như ae mình thả phóng sinh vậy hy vọng nó được tự do chứ đừng bay về nhà khác mà tội nghiệp nó hic hic
Chia buồn cũng chủ thợt. Em cũng suýt nữa bị mất chim ngày chủ nhật hôm qua. Mang chim đi dợt, đi đến ngõ bị một con bé đi SH phóng như điên đạp vào lồng chim, vỡ tan nát đaý và phi ra mấy cái nan, nhưng may có áo lồng. Thế là phải phi xe về nhà ngay cho ra lồng tắm và mất 1 tiếng đồng hồ để tân trang lại.
Mình cũng bị sổng 1 lần cho chú chào mào tắm, do quên không đóng cửa lồng tắm. Nhưng nó bay qua nhà hàng xóm , mình treo lồng của nó cạnh đấy 1 lúc sau tự chui đầu vào rọ hi hi . Chắc em nó quen ăn sẵn rồi không chịu được khổ ^^
chia buồn cùng bạn, mình xổng 2 e cũng vì ghếch lồng tắm như bác, cái cay là nhốt trong lồng nó hót ít, xổng ra nó hót ầm ĩ trên cây xong vòng xuống phang mấy con trong lồng, đứng nhìn nó chán rồi nó bay mất, nghĩ cũng ngộ )
cauut988, post: 729769 Đã viết:chia buồn cùng bạn, mình xổng 2 e cũng vì ghếch lồng tắm như bác, cái cay là nhốt trong lồng nó hót ít, xổng ra nó hót ầm ĩ trên cây xong vòng xuống phang mấy con trong lồng, đứng nhìn nó chán rồi nó bay mất, nghĩ cũng ngộ )